Xu Jianmei, cô gái đến từ ngôi làng đánh cá nghèo ở tỉnh Phúc Kiến, phía đông nam Trung Quốc, đã bị biến dạng mặt hoàn toàn sau vụ hỏa hoạn khi mới lên 5.
Xu bị mất cằm, mí mắt và một phần lớn tai phải. Nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên gia đình Xu không có tiền để đưa con đi chữa bệnh. Cơ hội lớn đến với cô gái 17 tuổi tội nghiệp khi tuần qua, các bác sĩ tại thành phố Phúc Châu đã tình nguyện chữa cho cô miễn phí.
Khuôn mặt trước và sau của Xu sau phẫu thuật. Ảnh: Brimtime. |
Các bác sĩ lấy mô từ đùi, rồi cấy ghép vào ngực. Sau đó, họ sử dụng thiết bị đặt dưới lớp da nơi dải mô được cấy ghép vào. Thiết bị này sẽ có tác dụng kích thích sản sinh đủ lớp da cần thiết cho việc tái tạo khuôn mặt mới.
"Với gương mặt mới, Xu có thể biểu hiện cảm xúc một cách chính xác hơn. Cô thậm chí còn có thể đỏ mặt khi ngượng ngùng, nhưng cũng phải mất một thời gian khá dài", bác sĩ phẫu thuật Giang Chenhong chia sẻ.
Các bác sĩ đã dùng một thiết bị đặt dưới phần ngực của Xu để nó sản sinh đủ lớp da cần thiết nhằm tái tạo khuôn mặt mới. Ảnh: Brimtime. |
Phương pháp cấy ghép này đang dần phổ biến trong ngành công nghiệp thẩm mỹ. Tại Trung Quốc, người ta đã tiến hành nhiều ca cấy ghép tương tự. Vào cuối tháng 9 vừa qua, một người đàn ông tại tỉnh Phúc Kiến đã được cấy một chiếc mũi ngay trên trán sau khi khuôn mặt bị biến dạng hoàn toàn sau tai nạn xe hơi thảm khốc.
Lê Anh (Theo Brimtime)