Hạnh phúc là một hành trình, không phải là đích đến. Vậy trên hành trình ấy, anh có sẵn lòng đồng hành cùng em để xây dựng hạnh phúc của chính mình? Em xin gửi lời chào đến anh và các độc giả của VnExpress, cũng không quên chúc cả nhà mình luôn khỏe, vui, tươi, trẻ ạ. Em là một cô gái độc thân vui vẻ của thế hệ đầu 9x, mong muốn tìm một nửa để đi cùng mình trên hành trình hạnh phúc.
Với em, hạnh phúc, yêu thương không phải là đao to búa lớn, không phải sự hả hê khi sở hữu được một người quá đỗi hoàn hảo, cũng không cần cả thế giới phải biết đến. Em ngưỡng mộ thứ tình yêu đi dọc chiều dài nhớ thương, không ồn ào, không vồn vã suy tính thiệt hơn, để rồi hạnh phúc cạnh kề ở bên, nhẹ nhàng, thấu hiểu và tử tế để nhìn nhau già đi theo năm tháng.
Em muốn anh biết rằng trong thời gian chờ anh đến, bên cạnh sự yêu thương của gia đình, em vẫn là một cô gái mạnh mẽ, luôn cố gắng và nỗ lực hết mình để học hỏi, phát triển và hoàn thiện bản thân. Em chờ thư từ anh, một chàng trai tử tế, độc thân và lạc quan trong cuộc sống. Cô gái 1m6, 53 kg, ký tên kết bút.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Anna
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu
- Giới tính: Nữ