Chào anh,
Mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống. 32 năm cuộc đời, em từng nhiều lần tiếc nuối vì lựa chọn của bản thân. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, em chỉ còn hai nuối tiếc lớn nhất: không dành nhiều thời gian cho bố mẹ và không thử mở lòng để tìm một nửa, để yêu và được yêu.
Quan điểm của anh về hạnh phúc? Với em, hai người chỉ có thể sống hạnh phúc khi họ thực sự hiểu nhau, mến nhau vì những điểm tốt, thương nhau vì những khuyết điểm của đối phương. Và hơn hết, mỗi người được là chính mình nhưng là phiên bản tốt hơn mỗi ngày.
Em là cô gái có suy nghĩ độc lập, thẳng thắn. Em biết tiếng Hàn, đang có công việc văn phòng và gần đây đã nhận dịch sách cho nhà xuất bản.
Nhược điểm của em là sống khá đơn giản và trầm tính, bản thân không có năng khiếu gì đặc biệt. Em không có nhiều mối quan hệ xã hội, không có khiếu giao tiếp xã giao.
Em thích đọc sách, đi bộ và có thể chạy bền. Em mong muốn một nửa của mình cũng thích đọc sách, vì như vậy thì khả năng đồng cảm với tuýp người như em sẽ cao hơn.
Dù khó khăn nhưng em vẫn tin sẽ tìm được anh, người em thương và thương em, sẽ cùng khóc, cùng cười trong những tháng năm sắp tới. Hy vọng anh cho chúng ta một cơ hội để tìm thấy nhau. Cùng nhau đi những bước đi đầu tiên, chậm rãi bằng cách viết thư qua lại với em nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Mèo^
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Thanh Liêm, Hà Nam
- Giới tính: Nữ