Khá thích mục Tâm sự - Hẹn hò của VnExpress, hôm nay trong lúc giải lao em viết bài này, biết đâu tìm được anh.
Em may mắn sinh ra trong một gia đình thuận hòa có 4 chị em, và em cũng thấy mình may mắn vì lớn lên với tuổi thơ không nói là cơ hàn nhưng cũng không khá giả gì, để bây giờ em hiểu và trân trọng những gì đang có, cho dù chỉ là một cuộc sống bình thường, nhẹ nhàng.
Sinh năm 1994, quê em ở Thanh Hóa, hiện sống và làm việc văn phòng tại Bắc Ninh. Gần như chưa bao giờ em trải qua mùa đông giá lạnh bên cạnh ai. Em đã từng tổn thương trong chuyện tình cảm, đến giờ đã gần hai năm. Đã đến lúc em muốn tìm cho mình một bờ vai để được chăm sóc, cùng nhau sẻ san ngọt bùi trong cuộc sống.
Em có chút cá tính nhưng biết điều. Nếu anh hiền lành và nhẫn nại, có thể bù trừ được cho em. Em không biết quan điểm của anh về gia đình thế nào, còn đối với em, đó là một mái ấm thực sự, là mỗi bữa cơm chúng ta cùng nhau nấu nướng, dọn dẹp, cùng san sẻ những vui buồn trong cuộc sống, cùng thông cảm cho những điểm chưa tốt của nhau, cùng bù đắp những khiếm khuyết của người còn lại.
Lớn lên trong sự dân dã và giản dị, chỉ cần một mái ấm ổn định, nhẹ nhàng và yên bình. Hy vọng anh không mặc cảm về kinh tế, chỉ cần anh có chí tiến thủ, có tâm đức, công việc ổn định, gia đình anh hiền hòa và ủng hộ chúng ta.
Chợt nhận ra cuộc sống của em yên bình và lặng lẽ quá, khi mà ngoài kia bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn cần được cứu giúp. Thật tốt nếu anh muốn làm thiện nguyện dù chỉ là điều rất nhỏ, hãy giúp em cùng làm anh nhé. Điều đó sẽ giúp cho cuộc sống này ý nghĩa biết bao nhiêu.
Cảm ơn anh đã đọc. Chúc chúng ta sớm gặp nhau và cho nhau cơ hội tìm hiểu đối phương.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thanh
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh
- Giới tính: Nữ