Gió lạnh về rồi, anh có thấy cô đơn?
Khi bạn bè đều yên bề gia thất, sau mỗi giờ làm trở về nhà có gia đình nhỏ đợi mong, sum họp bên bữa cơm gia đình và tiếng cười con trẻ, thì anh và em, vẫn lặng lẽ cô đơn giữa phố phường.
Tới một thời điểm nào đó trong cuộc đời, sau khi đã qua thời thanh xuân tự do nhiệt huyết, hiện tại mong muốn lớn nhất có lẽ là có một gia đình, một người bạn đồng hành để cùng bầu bạn, cùng quan tâm chăm sóc lẫn nhau, sưởi ấm nhau khi đông về, che chở khi trái gió trở trời và chia sẻ cùng nhau mọi vui buồn trong cuộc sống. Nhân vô thập toàn, cuộc sống cũng còn rất nhiều khó khăn, phức tạp, tuy nhiên mình sẽ cùng nhau cố gắng vượt qua để xây dựng mái ấm gia đình. Nếu anh cũng nghĩ như vậy, mình có điểm chung rồi đó.
Giới thiệu về bản thân: em 30 tuổi, độ tuổi khá chín chắn rồi. Tính em khá hiền lành, nữ tính, đặc biệt dịu dàng với người mình thương yêu, ngoại hình cân đối, cũng dễ nhìn, dễ mến. Quê em cách Hà Nội khoảng 100 km về phía Đông Nam, học đại học xong ở lại Hà Nội làm việc, hiện làm văn phòng, thu nhập ổn định, có thể tự lo cho mình. Bố mẹ chỉ có mình em nên rất thương yêu, nhưng không vì thế mà em ỷ lại. Em luôn cố gắng phấn đấu để bản thân hoàn thiện hơn mỗi ngày, sống có trải nghiệm, tự lập, có công việc và niềm vui, lương thiện, biết cư xử và là người có ích cho xã hội.
Người anh đang kiếm tìm có chút nào giống em không?
Em mong có thể gắn bó cùng người đàn ông tử tế, chín chắn, có thể lớn tuổi chút cũng không sao, vẫn phong độ và mong có thêm con cái là được. Anh làm trong lĩnh vực gì cũng được, miễn là chính đáng và có thu nhập ổn định để cùng chăm lo cho gia đình nhỏ sau này. Tình trạng độc thân, chưa có con. Đang làm tại Hà Nội để tiện gặp gỡ tìm hiểu.
Nếu anh cảm thấy phù hợp, hãy liên hệ với em nhé. Mong mình hữu duyên với nhau, nếu không thể tiến xa hơn, mình có thể làm bạn.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Khánh
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ