Em đã 28 tuổi rồi anh à, cái tuổi mà em khao khát tìm một bờ vai để nương tựa và cùng nhau xây dựng mái ấm gia đình như bao người. Nếu anh có duyên đọc được những dòng này, nhờ anh đọc thêm xem chúng ta có tìm được sự đồng điệu không nhé.
Là cô nhân viên văn phòng, một ngày của em bắt đầu từ sáu giờ sáng và kết thúc lúc sáu giờ chiều. Em không phải là mỹ nhân nhưng tin cái duyên trời cho của mình có thể chiếm được thiện cảm của người đối diện. Em không cao đâu, nhỏ xíu thôi, cũng không quá mạnh mẽ, mà dịu dàng, nhỏ nhẹ. Tuy vậy, em vẫn là cô gái độc lập, tự chủ, một mình đứng giữa lòng Sài Gòn này anh nhé.
Em không mong muốn gì cao sang, chỉ mong "Bờ vai của anh là nơi mà em thấy yên bình nhất. Em muốn nương tựa vào anh từ nay về sau mãi mãi...".
Hy vọng sớm gặp được anh. Em ở đây, anh nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nguyễn
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ