Một buổi tối khí trời mát mẻ, gió nhè nhẹ lay những đóa hoa hồng trước sân nhà. Trong tâm trạng vui vẻ và hạnh phúc, em vội mang laptop ra để đọc những bài viết trên chuyên mục Hẹn hò. Em lân la đọc từng bài viết được đăng gần đây nhất, càng đọc em càng thấy chuyên mục này thật thú vị.
Đọc qua từng bài viết, em chợt nghĩ rằng biết đâu "người ấy" của em cũng đang theo dõi chuyên mục này và chờ em tới. Vì vậy, em mạnh dạn viết thư lên đây, mong hữu duyên sẽ tìm thấy anh.
Tết năm nay gia đình em ăn Tết vui lắm. Đối với em, Tết này rất vui vẻ và cười nhiều. Câu chúc em nhận được nhiều nhất là "Chúc em tìm được đức lang quân như ý". Hy vọng những lời chúc này từ người thân, bạn bè và đồng nghiệp tiếp thêm cho em sự may mắn để tìm thấy anh.
Còn anh thì sao, năm nay ăn Tết có vui không nè?
Em không biết nên trình bày thế nào để anh có thể hình dung ra em qua vài dòng chữ. Nhưng em sẽ miêu tả cơ bản những nét đặc trưng nhất về ngoại hình, tính cách, quan điểm của mình để anh có thể nhận ra em là cô gái anh đang tìm kiếm nhé.
Em luôn học tập kỹ năng sống để biết tự xử lý trong mọi tình huống. Em có ngoại hình nữ tính, dễ thương, dáng người nhỏ nhắn, cân đối và biết cách ăn mặc. Khi ở bên em, anh sẽ nhận ra em là cô gái có tính cách hài hước và vui vẻ.
Em biết yêu thương bản thân và gia đình. Gia đình em nề nếp, tôn trọng và yêu thương nhau. Vì vậy em có lối sống lành mạnh, đúng đắn, cư xử có đạo đức, văn hóa. Tính em dịu dàng, nhẹ nhàng, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng có chính kiến. Em nhận thức được điều gì nên và không nên làm, không ngừng học hỏi để phát triển bản thân.
Tuy dịu dàng và nhẹ nhàng nhưng em cũng rất dứt khoát. Em không biết đây là ưu điểm hay nhược điểm. Vì vậy, anh hãy yên tâm rằng em chung thủy và không hề có mối quan hệ mập mờ nào hoặc chưa dứt khoát với các mối tình cũ.
Em có trái tim lương thiện, lòng bao dung, biết chia sẻ với mọi người và luôn học hỏi, lắng nghe, tiếp thu những điều mới. Nếu ở bên người bạn đời có kiến thức sâu rộng, em sẽ rất thích. Vì em rất thích lắng nghe và học hỏi những kiến thức anh chia sẻ. Điều đó làm em rất tự hào, tôn trọng và ngưỡng mộ anh hơn nữa.
Em sẽ cho anh tình yêu, sự tôn trọng và tin tưởng chỉ với điều kiện anh là người xứng đáng.
Em luôn mong muốn tìm kiếm người bạn đời chung thủy, trung thực, có bản lĩnh để bảo vệ em và những người thân yêu, đặc biệt anh biết yêu thương, quan tâm gia đình. Anh có lối sống lành mạnh, không vướng tệ nạn, hãy là người đàn ông thực thụ, nói được làm được.
Em rất thích một người có niềm đam mê và cầu tiến. Em sẽ rất trân trọng nếu anh là người từ khó khăn đi lên. Vì em biết để có những thành tựu như bây giờ, anh đã phải nỗ lực rất nhiều, trải qua nhiều khó khăn, gian khổ. Điều đó thật trân quý và rất đáng để em học hỏi.
Em nghĩ tuổi tác và khoảng cách địa lý sẽ không là trở ngại trong mối quan hệ này. Vì em không quá quan trọng tuổi tác, anh có thể bằng hoặc hơn em nhiều tuổi cũng không sao.
Anh có thể chưa từng lập gia đình hoặc từng kết hôn nhưng tuyệt đối đang độc thân và không trong mối quan hệ nào. Em nghĩ chẳng ai mong muốn hôn nhân tan vỡ, nhưng vì lý do nào đó khiến anh phải dừng cuộc hôn nhân trước đây. Và lý do đó em sẽ tìm hiểu khi mình hẹn hò và đưa ra quyết định có đi sâu vào mối quan hệ này không.
Thư em viết khá dài rồi và sẽ dừng thư ở đây. Mong sẽ gặp được anh trong thời gian sớm nhất. Em chờ anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Tina
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ