Mình muốn tìm một người bạn đời. Xin thổ lộ điều đó một cách rất chân thành và thật lòng như vậy, hy vọng vũ trụ kết nối cho mình với những ai cũng đang có cùng nguyện vọng, để có thể trò chuyện, tìm hiểu và nếu có duyên thì đi được cùng nhau.
Mình hay được nhận xét là dễ thương, xinh xắn, cao trên 1m6 và rất chăm thể dục nên thường được khen nhìn trẻ hơn tuổi.
Mình khá coi trọng đời sống tình cảm và biết chăm chút cho bản thân, cho gia đình. Nhiều năm đi làm, hiện mọi thứ nơi mình đã ổn định, về sự nghiệp lẫn học vấn.
Trước đây mình cũng hẹn hò vài người nhưng không hợp quan điểm sống nên tụi mình đã đường ai nấy đi. Mình chưa từng kết hôn và sinh con. Giờ là thời điểm thật sự mong muốn tìm được một nửa để cùng nhau gắn kết, đồng hành trên mọi nẻo đường đời. Mình tin là với vốn sống, trải nghiệm, tư duy và cá tính của mình, mình có thể mang đến niềm vui và cả tiếp thêm động lực cho người mình đã chọn gắn bó. Mình muốn kết hôn và sinh em bé trong vài năm tới nên nếu bạn chỉ chủ trương tìm kiếm một người để hẹn hò mà không đi đến hôn nhân, bạn có thể bỏ qua lá thư này.
Hy vọng kết nối với chàng trai 30-40 tuổi, độc thân, cao trên 1m68 (thông cảm vì mình thích mang giày cao gót, nên nói rõ chút cho bạn dễ hình dung nha, mình lại hay thích được bé nhỏ hơn người yêu một chút khi cả hai sánh bước), có nghề nghiệp rõ ràng, không phân biệt vùng miền, trong hay ngoài nước.
Mình không quá đặt nặng bằng cấp, nhưng chia sẻ thêm chút để bạn dễ hình dung thì mình đã hoàn tất việc học thạc sĩ nhiều năm về trước và có giảng dạy ở nhiều trường đại học. Mình nghĩ nếu bạn có trình độ tối thiểu là cao đẳng, đại học, chắc sẽ thoải mái hơn trong quá trình xây dựng mối quan hệ giữa chúng ta.
Mình chịu khó trải nghiệm, đi đó đây (đã đi gần hết các tỉnh, thành trong nước và Đông Nam Á, đã đi Mỹ, Australia, Nhật... và tương lai vẫn mong muốn tiếp tục khám phá thêm nhiều hơn). Nếu bạn có trải nghiệm và cá tính riêng, có lối sống lành mạnh, tích cực, chắc sẽ tốt hơn cho cuộc trò chuyện của chúng mình. Nếu bạn không ngại, sau những lá thư đầu tiên, mình nghĩ nên có một cái hẹn bên ngoài để cả hai tiếp xúc, trao đổi được nhiều, được chân thật và sinh động hơn.
Công việc, học hành, sức khỏe của mình đều đang ổn. Và có quá nhiều niềm vui mỗi ngày, mình thật lòng muốn tìm ai đó cùng sẻ chia. Mong vũ trụ lắng nghe những tâm tình này để mình gặp được bạn, để những niềm vui được nhân đôi.
Cảm ơn mọi người đã đọc bài. Chúc mọi người những điều an lành tốt đẹp nhất.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Quỳnh
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Báo chí
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ