Cuộc sống độc thân đã ở bên em thời gian rất dài rồi, giờ nhìn bạn bè xung quanh ai cũng có cuộc sống gia đình riêng, mình thì vẫn vậy, hàng ngày sáng đi làm chiều về nhà. Em từng ước mơ xây dựng ngôi nhà hạnh phúc cho mình nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được, có lẽ do duyên chưa tới nên em chưa tìm được người cùng mình xây ngôi nhà hạnh phúc đó.
Em 31 tuổi, là người miền Tây, đang dạy học tại TP HCM, cao 1,5 m, hơi ốm. Tính cách em hơi hướng nội, tín ngưỡng đạo Phật, sống giản dị, chưa từng lập gia đình. Mọi người khen em hiền, dễ thương nhưng ít nói và đôi lúc hơi khó tính một chút. Em chọn sống ở Sài Gòn và các tỉnh lân cận khu vực phía Nam, như thế khoảng cách địa lí giữa hai gia đình chúng ta sẽ không xa.
Anh có công việc ổn định, quan tâm gia đình, chưa từng lập gia đình và có con nha, không hút thuốc, không vi phạm pháp luật, bằng hoặc hơn tuổi em, đang sống và làm việc tại Sài Gòn.
Để biết một người có hợp với mình không, vài tiêu chuẩn đặt ra chưa thể xác định được. Chúng ta cần trò chuyện với nhau một thời gian để hiểu thêm về nhau xem có cùng điểm chung không. Vậy nên em mong anh nghiêm túc. Nếu anh tìm cô gái sành điệu, hướng ngoại, nói nhiều, biết làm kinh doanh giỏi, đó không phải là em.
Cảm ơn anh đã đọc đến đây.
Độc giả liên hệ qua emailhenho@vnexpress.nethoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Dâu Tây
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ