Em đã trải qua 30 nồi bánh chưng với 2 mối sâu đậm nhưng một vài lý do mà giờ này vẫn một mình, chắc do duyên chưa tới anh nhỉ?
Em xin được phép viết đôi nét về bản thân: sinh ra tại một tỉnh miền núi, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP HCM, thẳng tính, hài hước, đôi lúc cũng cộc tính nhưng trái ngược lại với tất cả những điều trên, em lại cực kỳ mau nước mắt, dễ mủi lòng.
Công việc khá ổn định, thu nhập cũng đủ trang trải và một năm dẫn ba má đi chơi. Em thích nấu ăn, nghe nhạc và đi du lịch cùng người thương.
Nghiêm túc lên đây để chia sẻ một ít thông tin cơ bản về bản thân, mong gặp được người hữu duyên. Tiêu chuẩn cố định về người yêu em không có, chỉ cần hiểu thương và có công việc tử tế, đặc biệt không trai gái và cờ bạc là được. Còn lại vẫn có thể dung hòa được, vì không ai trên đời này sinh ra là hợp nhau cả.
Lý thuyết em nghĩ là như vậy, còn thực tế thì chắc có khi lại khác anh nhỉ? Nhưng dù gì đi nữa thì vẫn nên suy nghĩ tích cực rằng mình đang ế, lên đây có khi lại gặp được anh thì sao.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Tờ rinh
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận 3, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ