Em thuộc kiểu phụ nữ hiện đại pha trộn chút truyền thống, ra xã hội cũng được mà vào bếp cũng ổn.
Đà Nẵng sắp sang hè, thời tiết dần trở nên nóng hơn. Em viết những dòng này để tìm kiếm một người có thể cùng em dậy sớm tắm biển, cùng đạp xe dạo phố dưới ánh hoàng hôn, tối tối cùng ngồi vỉa hè uống ly nước mía ngắm dòng người qua lại hóng cơn gió mát từ sông Hàn, cùng đi chợ chuẩn bị bữa tối thịnh soạn với tô mì tôm full topping: trứng chiên, xúc xích, thịt bò...
Em tìm kiếm người đàn ông sống tại Đà Nẵng, có vài sở thích chung với em, có chính kiến, cầu tiến. Quan trọng người đó phải có bản lĩnh: đủ để đọc xong bài viết này mà không ngần ngại liên hệ với em; đủ để nghiêm túc tìm hiểu và xây dựng mối quan hệ với em; đủ để đi bên cạnh một người thường thường nhưng dễ thương như em; và đủ để nắm chặt tay em đi tiếp trên đoạn đường đời phía trước.
Thư khá nhiều chữ rồi, em chỉ viết những điều cơ bản mình đang nghĩ. Để hiểu hết về em, có lẽ anh phải dùng cả đời này. Vậy nên em xin kết tại đây.
Chào thân ái.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Xuân
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hải Châu, Đà Nẵng
- Giới tính: Nữ