Chào anh,
Em 27 tuổi, hiện làm việc tại một cơ quan nhà nước nhỏ ở Đà Nẵng. Em được nhận xét là khá hiền lành, vui vẻ, luôn có cái nhìn khá tích cực với mọi điều trong cuộc sống.
Em tự thấy mình là một cô gái bình thường, thích cuộc sống bình yên, trân trọng điều nhỏ bé xung quanh mình. Em yêu biển, em thích những lúc thảnh thơi ngồi ngắm mọi người qua lại, thích nhâm nhi một tách cà phê vào buổi sáng... Một nụ cười hạnh phúc của ai đó qua đường cũng có thể làm em vui, một cử chỉ tử tế của một người mình quen biết cũng làm em thấy cuộc đời thật ý nghĩa. Không biết anh có thấy em bình thường quá không? Nhưng em là vậy, bình yên là được.
Em là người coi trọng gia đình, dù không quá đảm đang, đôi khi còn chút vụng về nhưng em nghĩ mình đủ khả năng để quan tâm, chăm sóc các thành viên trong gia đình với tất cả tình yêu thương. Em không ngại làm dâu và em cũng mong mình sẽ luôn yêu thương gia đình chồng như chính gia đình mình.
Dù cũng đã trải qua vài mối tình, nhưng chẳng hiểu sao em chưa tìm thấy một nửa của cuộc đời. Với em, tình yêu là sự tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau. Em luôn trân trọng những người tử tế, có đạo đức, biết yêu thương những người xung quanh và luôn nỗ lực vì một tương lai tươi đẹp. Em không thích đổ lỗi cho hoàn cảnh, nếu không làm được điều gì, đầu tiên phải xem lại bản thân mình, để từ đó cố gắng hơn nữa. Nếu đã cố gắng nhưng không làm được không phải là quá tệ, nhưng sẽ là thật tệ nếu mình không đủ cố gắng nhưng thất bại lại đổ lỗi cho những người xung quanh.
Em thường xuyên theo dõi VnExpress, nhưng hình như thành phố này chẳng còn ai lẻ bóng, nên chẳng ai cần đi tìm hạnh phúc cho mình trên trang báo mạng như em. Anh à, anh ở đâu sao em tìm hoài chưa thấy? Thành phố này nhỏ bé vậy thôi, dòng người vội vã nhưng chẳng ai dừng lại chờ em. Anh có đang ở Đà Nẵng không? Anh có nghiêm túc tìm kiếm một mối quan hệ mới không? Nếu tình cờ một phút giây anh thấy mình phù hợp, liên lạc với em anh nhé. Mình sẽ làm bạn trước nhỉ để hiểu nhau hơn. Rồi sau này, nếu không còn là bạn nữa, thì làm người yêu của em nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Kaola
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
- Giới tính: Nữ