Chào mọi người,
Có lẽ khi đọc tựa đề, mọi người sẽ nghĩ người viết bài đã ế còn kén cá chọn canh hay phân biệt vùng miền nhỉ? Nhưng thật ra là con gái, đa phần đều muốn yêu và cưới người cùng quê để được gần gia đình, đúng không ạ? Em không ngoại lệ. Thật ra em biết chuyện tình cảm không nói trước được, chỉ là bản thân hy vọng "nửa kia" sẽ ở gần mình thôi.
Em có yêu, có giận, có chia tay nhưng sau mỗi buổi đi làm về một mình, đôi khi thấy tủi thân, lại muốn về quê làm cho gần gia đình, anh chị em, mà chưa có nhiều động lực, nên lên đây tìm chàng trai Đà Lạt, giúp em có thêm động lực bỏ phố về quê.
Về tính cách, em thích chỗ đông vui, náo nhiệt, nhưng nghĩ mình hướng nội, vì đôi khi thích cảm giác một mình, tuy nhiên nếu có anh bên cạnh sẽ thích hơn. Em thích đi du lịch và đọc sách, trải nghiệm và khám phá những món ăn ngon, những con đường mới, địa danh đẹp.
Công việc làm văn phòng giờ hành chính nên lúc tan làm hay cuối tuần, thỉnh thoảng em đi cà phê tám chuyện hoặc xem phim với bạn bè, còn lại đi tập yoga để khỏe người.
Vì tựa đề là tìm chàng trai Đà Lạt rồi nên em nghĩ về tính cách, chẳng cần yêu cầu gì nữa, vì đa số bạn nam Đà Lạt em biết đều xởi lởi và dễ thương, kiểu gentleman. Em không theo đạo và hy vọng anh cũng thế. Mong anh cao hơn khoảng 7 cm để em mang guốc sánh bước bên anh là vừa đẹp (em cao 1,6 m), công việc ổn định, có chí cầu tiến và đủ chín chắn, tâm lý, kiên nhẫn với em nhé. Đôi khi tính khí em hơi thất thường, con gái mà chắc ai cũng vậy, nhưng chỉ giận một chút thôi, lúc sau em lại quên ngay.
Bài cũng hơi dài rồi, cảm ơn anh đã đọc. Nếu anh muốn tìm hiểu và nói chuyện nhiều hơn, nhớ gửi thư cho em nhé. Chúc anh một ngày thật vui.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Tuyết
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 3, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ