Công việc của em là những chuyến đi xa để giúp đỡ những người nghèo, những người còn khó khăn hơn chúng tôi rất nhiều. Trong những chuyến đi đầy ý nghĩa đó, em luôn muốn ghi lại những khoảnh khắc đẹp khi thấy nụ cười hạnh phúc của những người được em giúp đỡ. Nhưng với chiếc điện thoại đen trắng thì điều đó là không thể.
Với dáng người mảnh mai mà anh hay gọi em là “bé còi” nhưng tinh thần và “trái tim đẹp” của em thì không “còi” chút nào. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn luôn rạng ngời nụ cười trẻ trung, yêu đời khiến anh yêu và thương em thật nhiều. Em vẫn luôn ấp ủ làm thế nào để có thể giúp được nhiều người nghèo khổ và có hoàn cảnh khó khăn hơn nữa, làm thế nào để không chỉ em, tôi và nhóm tình nguyện của mình mà là cả đất nước, cả Việt kiều có tấm lòng nhân đạo cũng có thể góp sức kết nối yêu thương.
Một cô phó chủ nhiệm của câu lạc bộ Kết Nối Yêu Thương năng động và nhiệt huyết đã khiến trái tim anh tan chảy bởi những việc làm đầy ý nghĩa của em. Tôi đã nghĩ ngay tới chiếc điện thoại Samsung Galaxy Tren Plus với thiết kế tinh tế và camera 5MP, tôi tin đó sẽ là một “người bạn” đắc lực giúp em có thể chụp và ghi lại những gì em muốn.
Hơn nữa, chiếc điện thoại này còn có rất nhiều ứng dụng như chat on, zalo, faceboook... đáp ứng đúng nguyện vọng mà em đang cần, có thể kết nối yêu thương với mọi người mọi lúc mọi nơi. Dù giá trị là không nhiều nhưng quan trọng hơn cả đó là giá trị tinh thần, là tấm lòng của tôi dành cho người mình yêu thương nhất.
Tết đến trăm hoa cười, hoa nào cũng đẹp, hoa nào cũng tỏa hương và em là bông hoa ngát hương trong vườn hoa đó. Nét mảnh mai dịu dàng của em giống như hoa mai vàng mảnh mai khoe sắc dịu dàng tươi đẹp của mùa xuân vậy. Tết này tôi đã có món quà đẹp tặng em. Tôi tin rằng em sẽ rất vui và hạnh phúc khi nhận được món quà đầy ý nghĩa và thiết thực này.
Với chiếc điện thoại này, có thể giúp em hoàn thành tốt những chuyến tình nguyện của mình cùng những dự định em đang muốn thực hiện. Yêu thương sẽ đong đầy trọn vẹn, để những nhiệt huyết trong em không còn là quá xa vời nữa phải không cô gái thanh niên tình nguyện – “bé còi” của tôi?
Nguyễn Tuấn Long
Từ ngày 14/1 đến 24/2, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Quà Tết yêu thương" để chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện thú vị về món quà công nghệ dành tặng người thân. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |