Đó là vì buổi tối tĩnh lặng, em mệt mỏi vì công việc mà bụng lại đau, nhưng không có cuộc chuyện trò chia sẻ, quan tâm từ một nửa yêu thương. Xung quanh chỉ là các bức tường, em thấy mình thực sự cô đơn, lạc lõng, thấy thèm được nghe giọng ai đó, thèm ánh mắt đắm say, một cử chỉ yêu thương, thèm được lặng yên bên ai mỗi giờ, thấy mình cần một hạnh phúc biết nhường nào.
Tới một tuổi nào đó mà chưa lập gia đình, hầu hết ai cũng đổ lỗi do duyên tình lận đận. Em cũng thấy vậy, nhưng có lẽ còn có thêm một điều nữa là em thường khép kín, không dám cởi mở hoặc chủ động liên lạc trước với người mình thích, trừ khi người ta chủ động với em cho tới khi hai người yêu nhau. Thậm chí họ có nói chuyện, làm quen trực tiếp, em còn e ngại mà tránh né nữa. Một nguyên nhân khiến em bỏ qua nhiều cơ hội với những chàng trai mình từng có cảm tình. Thật ngốc nghếch, đúng không anh?
Em sợ ma, những cảnh kinh dị, hay xem phim, xem chương trình khám phá hoặc thế giới động vật, thích đi du lịch. Đôi khi xem phim hoặc ra đường nhìn thấy những cảnh éo le, em hay bị xúc động. Hàng ngày, em thường thể thao, môn yêu thích là đi bộ và chạy, có thêm bơi nữa mà hè này em mới có kế hoạch học bơi anh ạ.
Mọi người bảo em cao trên 1,6 m, xinh xắn. Em thấy mình có lối sống lành mạnh, chung thủy, hiếu lễ nghĩa, trọng tình cảm, nhẹ nhàng nhưng cũng đã tự vượt qua rất nhiều trở ngại trong cuộc sống và công việc bởi sự cầu tiến của bản thân. Có một điều khá thú vị là thầy tử vi bảo rằng gia đình chồng em rất quý con dâu, nhưng lại chẳng nói khi nào em với anh về chung một nhà. Anh tương đồng với em chút nhé, chẳng hạn độc thân, đừng hơn em quá 10 tuổi, cao ráo, đẹp trai, có lòng tự trọng, còn những điều khác mình tìm hiểu sau nha.
Dịch Covid-19 khiến nhiều thứ chao đảo. Em vẫn nhớ cảm giác lo lắng, sợ hãi của bản thân và mọi người lúc ban đầu. Mọi thứ đều có thể xảy ra, không điều gì là ổn định cả.
Mình cho nhau cơ hội để phá sự độc thân ổn định bao năm, để được chia sẻ, quan tâm, yêu thương, đồng hành với nhau trên chặng đường tìm kiếm hạnh phúc và sự bình yên anh nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Bình Yên
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ