Đường vào tim anh ôi xa quá...
Chào các độc giả chuyên mục Hẹn hò, hôm nay mình thử vận may trên đây, biết đâu giữa ngàn vạn người, lại gặp được người mình muốn gặp bấy lâu.
Mình là nữ, 25 tuổi, đang học thạc sĩ ở nước ngoài. Vì tốt nghiệp xong học lên luôn nên chưa bao giờ mình đi làm chính thức.
Về phần giá trị gia tăng: không đúng chuẩn đẹp Việt Nam vì da ngăm, cao 1,65m, nặng 60 kg nhưng tự thấy mình không mập. Nói chung mình hướng tới vẻ đẹp khoẻ mạnh, cảm thấy thoải mái, tự tin là được. Nhan sắc đủ xài. Các anh thích vẻ đẹp tiểu thư e ấp, mong manh, dễ vỡ, đừng mất thời gian với em nhé (cười).
Tính cách: Độc lập, thực tế, vui vẻ, lạc quan, yêu động vật, hơi hài.
Điểm yếu: lười, hơi liều, hơi hoang phí, hay di chuyển, ham ăn mà không thích nấu ăn, hay quên, sống về đêm, tính hơi đàn ông, nghĩa là hơi thô không biết thêu thùa, may vá, cắm hoa hoặc các việc của phụ nữ...
Mong muốn: tạo dựng sự nghiệp thành công và có một gia đình mà mình đi đâu cũng muốn về nhà.
Có một chuyện nói ra hơi xấu hổ nhưng trong chuyện tình cảm mình hơi khác tính cách mọi người thường thấy. Hình như là một người lãng mạn và phù phiếm, muốn bị động, là kiểu con gái mềm yếu nhạy cảm như que kem chảy nước, hay làm nũng nếu gặp đúng người, thích hoa thích quà, thích được cưng chiều. Mình sẽ cảm thấy rất hạnh phúc (mà chắc là con gái, ai cũng vậy đúng không). Còn nếu không mình phải thể hiện những tính cách thực tế, chủ động đã nói ở trên. Nói chung tuỳ hoàn cảnh mà thích nghi.
Chưa đi làm nhưng mấy năm nay mình làm thêm, cũng đủ tự lập, sống thoải mái, không phụ thuộc (hầu như chủ động trong mọi thứ, ghét phụ thuộc vào ai hay cái gì).
Còn đây là người mình muốn tìm:
- Có trách nhiệm, sống tình cảm, chân thành.
- Tư tưởng cởi mở, hiện đại.
- Có ý chí, sống hướng về tương lai.
Điểm cộng cho người ấy nếu:
- Người đó cao hơn mình nhiều và có kỷ luật với bản thân, biết chú ý tới sức khoẻ.
- Anh ấy hài hước hoặc galăng, thoáng tính, hiểu tâm lý phái nữ.
- Gia đình anh yên ấm, hạnh phúc. Nếu không cũng chẳng sao, mình sẽ cố gắng bù đắp phần nào. Vì may mắn, mình có một gia đình hạnh phúc.
- Yêu động vật, thiên nhiên.
Mơ mộng một chút nhé. Mình muốn gặp người mà mình cảm thấy thật nữ tính khi ở cạnh, vô tư không lo nghĩ. Bao lâu nay mình vẫn cho rằng điều quan trọng nhất trong tình cảm (không nói đến mối quan hệ hay hôn nhân) là cảm xúc, muốn có một người mà khi hai người ở bên nhau, thời gian trôi qua thật nhanh.
Còn kiểu đàn ông gia trưởng, vũ phu, vô tâm, mồm mép, đổ lỗi cho hoàn cảnh, tiêu cực, ky bo và dơ dáy, mình chẳng tội gì phải quen một người như thế, đúng không các chị em? Anh nào tự nhận mình có những tính cách trên, nhất là hai điều cuối, làm ơn tránh xa em ra để không làm mất thời gian của nhau (cười).
Mình biết là bài viết quá dài nhưng đã mất công lên đây, nên biết túi mình mua được hàng chất lượng cỡ nào. Gạch đá gì mình xin nhận hết.
Các bạn không tìm kiếm người yêu hay bạn đời, nếu thấy mình thú vị, cứ làm quen nhé (không quan trọng giới tính), thêm bạn thêm vui mà. Chúc mọi người một ngày tràn đầy năng lượng.
Và em chờ anh...
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Reyna Phan
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ