Nghe bạn bè gợi ý cách này, em cũng muốn thử vận may chút xíu. Biết đâu anh cũng đọc được những dòng này trong một ngày mưa phùn nào đó.
Bạn bè bảo em có giọng nói ngọt ngào, làm công việc giao dịch với khách hàng qua điện thoại nhiều như vậy mà chưa tán được anh nào thì hơi phí (cười). Em nghĩ duyên chưa đến thôi, còn anh đang tắc đường nên chưa đến gặp em được.
Sở thích của em là đọc sách và xem phim về nhiều chủ đề, nhiều thể loại. Nếu được, chúng mình hãy cùng ngồi bên nhau, nhâm nhi ly trà, cùng đọc sách hoặc xem phim trong một chiều mưa phùn khác nhé.
Ngoài ra, em rất thích nấu ăn. Em hy vọng sẽ được nấu nhiều món ngon cho gia đình nhỏ của mình, để sau một ngày mệt mỏi, anh trở về nhà, chúng ta có thể cùng nhau hàn huyên về một ngày đã qua.
Một điểm nữa đó là em có một đại gia đình ấm áp và những người bạn tuyệt vời. Em rất thích được chăm sóc họ. Khi được làm điều gì đó cho người khác, em thấy rất vui như câu nói: "Hạnh phúc giống như nước hoa, khi xức lên người khác, bạn cũng được thơm lây". Em chắc rằng mọi người sẽ rất vui khi được em giới thiệu với anh đó. Mọi người đợi lâu rồi mà (cười).
Thế nha anh, hẹn gặp anh một ngày không xa, chúng mình sẽ còn nhiều điều để nói với nhau đó. Anh sớm hết tắc đường nha.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nga
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nữ