Nam thanh niên đeo balô, bịt khẩu trang, cầm dao đi vào cửa hàng tiện lợi trên đường số 15, quận 2, TP HCM. Hắn kẹp cổ nữ nhân viên, dí dao uy hiếp, buộc đưa tiền. Trong lúc tên cướp quăng balô để nhân viên khác bỏ tiền vào, cô gái chụp tay cầm dao của hắn, giằng co rồi đẩy vào tường đánh túi bụi. Tên cướp vung dao đâm loạn xạ khiến cô này bị thương rồi bỏ chạy ra ngoài. Các nhân viên đuổi theo, truy hô và được dân phòng phường An Phú hỗ trợ khống chế tên cướp.
Nhiều người khen hành động của nữ nhân viên chống trả cướp để bảo vệ tài sản là can đảm và bản lĩnh. Còn tôi thì thấy đây lại là một hành động liều mạng và cô gái không nên manh động quá như vậy. Vì có camera ghi hình, nên để hắn lấy tiền, ra ngoài rồi hô hoán. Trường hợp xấu không bắt được thì đã có công an vào cuộc, thủ phạm nhanh chóng bị bắt thôi. Còn việc tiền mất đã có hệ thống cửa hàng nên không lo phải đền, giữ tính mạng là trên hết vì ngộ nhỡ tên cướp loạn lên đâm tứ tung lại khổ. Lúc đó, nặng thì mất mạng, nhẹ thì mang tật cả đời.
Quan điểm của bạn thế nào?
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.