Công an huyện Tân Trụ ( Long An) cho biết, trên chuyến phà hôm 20/8, ngoài người được thuê nướng tôm phục vụ bữa nhậu, còn có 5 cô gái trẻ và 9 người đàn ông tham gia bữa tiệc. Trong nhóm trên có ông Nguyễn Kim Đoạn và ông Nguyễn Hương Giang (Viện trưởng và Viện phó VKSND huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An). Sau đó, phà đậu tại địa phận ấp Nhựt Long, xã Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ.
Theo cơ quan điều tra, do dính nhiều bùn đất nên một nhóm xuống sông tắm, chị Phượng không biết bơi nên đứng trên phà giữ đồ. Một lúc sau, bạn của Phượng nghe vật gì rớt xuống sông trong khi không thấy cô này trên phà. Hốt hoảng, mọi người cùng bơi tới tìm nhưng không cứu được.
![]() |
Chiếc phà được thuê để tổ chức tiệc trên sông Vàm Cỏ. Ảnh: Quốc Thắng. |
Tối cùng ngày, nhóm người được thuê để tìm kiếm Phượng đã vớt được thi thể nạn nhân. Khám nghiệm ban đầu cùa cơ quan điều tra cho thấy nạn nhân chết do ngạt nước.
Theo Thượng tá Phạm Hữu Châu (Chánh Văn phòng công an tỉnh Long An), qua điều tra, Viện trưởng và Viện phó VKSND huyện Cần Giuộc chỉ đi chơi chung với nhóm người đó và không ai lôi kéo chị Phượng "tắm sông" dẫn đến hậu quả trên. "Đến nay, quá trình điều tra chưa thấy dấu hiệu phạm tội", ông Châu nói.
Trao đổi với VnExpress.net ngày 1/9, người nhà chị Phượng cho biết rất nghi ngờ về cái chết của cô. Theo họ, thanh chắn tại boong phà khá cao, Phượng không dễ tự ngã xuống sông được.
Người cậu của Phượng đã tìm đến hỏi chuyện người giăng lưới cá. Ông này kể hôm đó có nhìn thấy 5 cô gái và nhóm người ăn nhậu trên phà rồi xuống tắm sông. Một lúc sau thấy họ nhốn nháo mà ông chỉ thấy còn 4 cô gái nên tìm đến hỏi chuyện mới biết Phượng đã chìm xuống sông. Trước đó người đánh cá không nghe thấy bất kỳ tiếng kêu cứu nào mà chỉ nghe được mỗi tiếng "điện thoại, điện thoại".
Còn theo anh Tấn (chồng chị Phượng), khoảng một tháng trước có nghe vợ khoe vừa quen với một nhóm "đại gia" chuyên làm ăn lớn và cả quan chức làm tại VKSND huyện Cần Giuộc.
"Hôm đó Phượng nói là đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn. Sau khi vợ tôi chết, tôi chỉ nghe Hoa (cô gái đến chở Phượng đi vào trưa 20/8) kể là khi cả nhóm đang bơi nhìn lên không thấy Phượng nên biết là cô ấy ngã xuống. Còn diễn biến trong buổi nhậu thế nào thì chúng tôi không hay”, anh Tấn buồn bã nói.
Gia đình nạn nhân cũng cho hay, trong tang lễ của Phượng có 2 người đàn ông đến viếng mang theo 50 triệu đồng. Những người này xưng là người nhà của nhóm bạn cùng nhậu trên phà hôm đó và họ đã hùn tiền lại để đi phúng điếu cô.
Quốc Thắng - Thiên Phước