Sáng nay thức dậy, chợt nhận ra mùa đông đến rồi anh ạ. Mùa này ở quê em đã phải đắp thêm chăn, mặc thêm áo len rồi. Vậy mà Sài Gòn vẫn nắng nóng, vẫn để chúng ta lạc nhau lâu đến vậy (cười).
Xin giới thiệu đôi chút về bản thân: Do đặc thù công việc ngành nhiều nữ, nên sau mối tình sinh viên, em vẫn chưa tìm được bờ vai ai đó để tựa vào. Về tính tình, em vui vẻ, hòa đồng, hơi có chút rụt rè với người lạ. Nhờ phúc của ba mẹ, em có giọng nói nhẹ nhàng và nước da trắng của người con gái xứ lạnh bù lại chiều cao khiêm tốn của mình. Tuy không phải típ người đảm đang nhưng em vẫn nấu được những món đơn giản. Nếu anh nấu ăn ngon mà ăn cũng dễ thì may quá, có thể bù lại điểm trừ này của em.
Ngoài công việc, cuối tuần là thời gian yêu thích giúp em cân bằng cuộc sống với các bài yoga đơn giản. Do Covid nên em tạm hoãn lại các hoạt động, thay vào đó, sách tô màu vô tình trở thành bạn giúp em thỏa sức sáng tạo và rèn luyện thêm tính kiên trì, nhẫn nại.
Mong gặp anh - chàng trai dễ gần, công việc ổn định, quê từ miền Trung trở vào, không "tứ đổ tường", nghiêm túc trong tình cảm. Về tính cách, em không yêu cầu nhiều, vì thời gian sẽ giúp chúng ta hiểu nhau hơn, chỉ mong anh không gia trưởng là được. Còn chiều cao anh đừng lo lắng quá, vì em chân ngắn, nhỏ nhắn, đáng yêu mà.
Em viết không giỏi, văn cũng vụn lắm nên xin phép ngừng ở đây. Hy vọng VnExpress là cầu nối tình cảm giúp em và anh cũng như nhiều đôi nữa không còn lẻ bóng lúc đông về. Mong sớm nhận được thư anh. Chúc anh thật nhiều sức khỏe.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Ánh
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ