Tôi cảm thấy sợ khi sắp bước vào tuổi 30 mà vẫn chưa có người yêu. Có thể có rất nhiều lý do, nhưng tôi nghĩ do bản thân chưa thực sự tự tin để tiếp nhận tình cảm của người khác.
Tính cách: ít nói, bị nhận xét khó gần. Thực sự tôi cảm thấy bản thân không ít nói và khó gần, chẳng qua do tôi không cảm thấy thoải mái với mối quan hệ đó nên không mở lòng được. Tôi là người biết điều, đối với người từng giúp đỡ hay đối xử tốt với mình, tôi sẽ cho đi mà không tiếc gì. Còn đối với những người không ưa, tôi sẽ tuyệt đối tránh xa.
Ngoại hình: nổi bật, cơ bản vì chiều cao 1m70, mặt mũi không xinh không xấu, da khá ngăm.
Công việc: khá bận rộn, thu nhập không cao không thấp.
Tôi thấy lấy chồng như một trò may rủi, không biết sẽ phải đối mặt với những gì nếu cưới nhầm chồng. Người chồng tôi cần là người thấu hiểu và có văn hoá, biết tôn trọng người khác, cùng nhau xây dựng cuộc sống và tương lai tốt đẹp. Tôi không thể chịu đựng được người có suy nghĩ ích kỷ, vô trách nhiệm và độc đoán.

Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Wanderer
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ