Hôm qua Sài Gòn nóng, anh không nghe em nói.
Hôm nay Sài Gòn nóng hơn, anh vẫn không nghe em nói.
Ngày mai dự báo Sài Gòn không những nóng mà còn nắng gay gắt, chắc anh cũng sẽ không nghe em.
Đấy, em nói gì anh cũng không nghe, ra đường không che chắn, đội mũ để say nắng, sạm da, mất dáng vẻ soái ca ngời ngời. Rồi hạ sang, đông tới, ngoài kia thời tiết diễn biến phức tạp, em nhắc anh mang dù hay mặc thêm áo anh đều không nghe. Anh ướt mưa hay cảm lạnh có ai ở bên không? Tuổi anh càng ngày càng lớn, anh không thể làm em bớt lo lắng được à?
Ngoài ba mẹ anh ra, có ai thương anh như vậy, có ai cần anh đến thế? Nhưng anh bỏ mặc em hững hờ. Một cô gái như em, cái gì cũng tốt, sao anh còn chưa vừa lòng. Không quá xinh đẹp để anh phải lo lắng bị lu mờ, không quá thông minh để anh có cảm giác bị nhìn xuyên thấu, cũng không giỏi nói chuyện để đỡ lo thị phi.
Chỉ cần anh đến bên em, em không hứa sẽ là bạn gái hoàn hảo nhưng chắc chắn em sẽ cập nhật thời tiết nhanh nhất. Chúng ta cùng trồng rau khi có mưa xuống, phơi gối khi nắng lên, cùng nắm tay nhau đi du lịch vào những ngày đẹp trời, và khi mưa bão đùng đoàng ngoài kia em cùng anh đắp chăn xem phim... ma.
Một tương lai rực rỡ khi có em, anh nhỉ? Anh còn đợi gì hỡi chàng trai tinh tế, hài hước và cao hơn cô gái không có gì ngoài chiều cao hơi ghê gớm là 1,7 m.
28 năm cho rằng tình yêu là vô bổ, giờ em lại bắt đầu sợ cô đơn rồi anh ơi.
Độc giả gọi vào số 0966 581 270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Ellen Nguyễn
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ