Phụ nữ qua 30 tuổi thì việc tìm "một nửa" của mình rất khó. Cuối cùng cũng phải thừa nhận những điều mà mình vốn cho là bình thường, mặc kệ. Khi cuộc sống bắt đầu ổn định và mọi thứ tốt hơn xưa, tôi nhận ra mình đã để thanh xuân trôi đi thật nhanh, biết cô đơn và muốn đi bên cạnh ai đó, có người nghe mình sẻ chia và ngược lại.
Không phải tôi khó khăn hay kén chọn, tìm một người để dựa dẫm hay chu toàn. Nhưng đã là bạn đời song hành cùng nhau qua năm tháng thì mình sẽ yêu và được yêu mới là cung bậc cảm xúc của cuộc đời.
Tôi vừa bước qua tuổi 30, ở vùng quê cát cháy lưng trần, vào TP HCM học tập rồi ở lại công tác và sinh sống. Hiện tôi làm văn phòng thiên về mảng kinh doanh. Thế nên tính cách của tôi luôn cởi mở, một chút hóm hỉnh trong giao tiếp, thêm chút cá tính và tự lập. Tôi cao 1,65 m, da đúng người châu Á nhưng không quá đen; không quá xinh đẹp mỹ miều, chỉ được khen là có duyên ngầm, thân thiện và thường bị gọi là gương mặt phổ thông (cười).
Tôi mong gặp được một người bạn đời hơn tuổi một chút, có chiều cao bằng hoặc hơn tôi một chút để khi quá mệt dựa vào cho dễ. Thích thể thao để sống khỏe cùng nhau. Thích ngoại ngữ để đi du lịch những nơi thật mới. Tôi không đòi hỏi cuộc sống đong đầy hay dư giả, vậy nên chỉ cần người ấy có chí hướng, ham học hỏi, sống có mục tiêu, luôn cố gắng vì gia đình và cùng nhau làm việc. Mong bạn đời sẽ chân thành, thật thẳng thắn và hiếu thảo với cha mẹ, vì tôi tin tình thân sẽ tôn tạo vóc dáng nhân cách của con người ấy.
Mong rằng tôi sẽ may mắn và có duyên tìm được người ấy ở đây. Cám ơn mọi người đã đọc bài của tôi.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: NGUYEN
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 5, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ