Marcella Zoia gây phẫn nộ trên mạng xã hội sau khi đăng video với tiêu đề "chào buổi sáng", quay lại cảnh cô ném hai chiếc ghế từ ban công căn hộ tầng 45 của một tòa chung cư ở thành phố Toronto, Canada xuống con đường đông xe qua lại, Guardian hôm nay đưa tin.
Hai chiếc ghế rơi xuống gần cửa trước của tòa nhà nhưng không làm ai bị thương. Cảnh sát lập tức vào cuộc xác định danh tính của Zoia và yêu cầu cô ra tự thú. Cô gái 19 tuổi này sau đó đến đồn cảnh sát trình diện.
Trong phiên tòa chiều 13/2, Zoia bị cáo buộc gây nguy hiểm tính mạng, tài sản và phiền phức cho cộng đồng. Cô được bảo lãnh với số tiền hơn 1.500 USD và phải sống cùng mẹ của mình. Cô cũng không được phép liên lạc với bất cứ ai trong số 4 người có mặt cùng mình tại thời điểm gây ra sự việc.
"Zoia cảm thấy xấu hổ và ước chuyện đó chưa từng xảy ra. Cô ấy đương nhiên không muốn ai bị thương", Greg Leslie, luật sư của Zoia, cho biết.
Cảnh sát tiết lộ căn hộ nơi xảy ra sự việc đang được cho thuê ngắn hạn. Ben Breit, phát ngôn viên công ty cung cấp dịch vụ thuê phòng Airbnb, cho biết họ đã liên hệ với cảnh sát Toronto để hỗ trợ cuộc điều tra "về các cá nhân liên quan tới hành vi khủng khiếp này", đồng thời bày tỏ phẫn nộ vì "thái độ coi thường sự an toàn của cộng đồng một cách trắng trợn".
"Tôi hy vọng mọi người nhận thức được sự việc sau khi thấy hậu quả mà Zoia phải chịu. Đây là hành vi vô trách nhiệm và không thể chấp nhận được", Thị trưởng Toronto John Tory phát biểu. "Đó không chỉ là một trò đùa tồi tệ mà còn có thể gây thương tích nghiêm trọng và chết người".