Sau khi tốt nghiệp đại học, em ở lại TP HCM làm việc, hiện là nhân viên văn phòng. Vì một mình xa gia đình từ khi tốt nghiệp phổ thông nên em khá tự lập.
Ngoại hình thì được mọi người nhận xét là dễ thương. Tính tình vui vẻ, cũng cá tính, có thể là ngoài cứng trong mềm hoặc ngược lại. Nói chung là hơi phức tạp, lúc này lúc kia, kiểu như mấy anh vẫn hay nói về các cô gái vậy: sáng nắng chiều mưa, giữa trưa giông bão.
Em luôn nghĩ mình dễ tính vì không áp đặt một tiêu chuẩn nào cho bất kỳ ai. Tuy nhiên vì không có tiêu chuẩn nên thành ra biết sao cho vừa lòng em (cười). Nói vậy thôi chứ em không thích đàn ông hút thuốc lá. Em cao 1,6 m và hay đi giày cao gót tầm 7-9 cm nên vẫn là anh cao hơn em chút sẽ tốt hơn. Em thích đi du lịch nên mong anh cũng sẽ có nhu cầu đi đây đó, sẵn sàng băng rừng lội suối cùng em. Ngoài ra, em không thích đàn ông gia trưởng, hy vọng người đi cùng mình suốt đời sẵn sàng san sẻ những việc dù là nhỏ nhặt và không tên ở nhà.
Có thể anh sẽ thắc mắc vì sao tới giờ em vẫn chưa tìm được người phù hợp. Có thể vì môi trường làm việc của em chủ yếu là nữ, nếu có nam thì toàn nhỏ tuổi hơn, đi làm về lại ít khi la cà giao lưu. Trong nhận thức, em cũng không có ý định chủ động tìm kiếm đối phương, vì luôn suy nghĩ duyên phận không thể cưỡng cầu. Nhưng nếu em không "chường mặt" ra thì sao anh tìm thấy em, đúng không? Và vì dạo này đọc được nhiều bài viết trên VnExpress chia sẻ mọi người đã tìm thấy một nửa yêu thương nên em đánh bạo viết bài.
Nếu anh muốn tìm hiểu em kỹ hơn, hãy gửi mail cho em nhé. Rất vui được làm quen với anh. Hẹn gặp anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Tâm
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 8, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ