Hà Nội chật chội, ồn ào đến vậy nhưng vẫn luôn có những góc nhỏ thật bình dị và yên tĩnh như chính con người em vậy. Không hoa mỹ, thích những điều đơn giản, nhỏ nhặt, có lẽ hợp với con người hiện tại của em. Em thích tìm tòi cách nấu các món ăn, nhưng vẫn chưa tìm được người nào chịu làm "chuột bạch" mỗi khi em tìm ra món mới (cười).
Em khá thích đọc sách về tư duy và kỹ năng sống. Có những câu nói mà em khá thích: Những người dịu dàng nhất tôi từng biết sống trong một thế giới chẳng hề dịu dàng với họ. Những người tuyệt vời nhất tôi từng biết đã trải qua rất nhiều vụn vỡ, và họ vẫn yêu say đắm, vẫn quan tâm đến người khác. Đôi khi, chính những người chịu nhiều thương tổn nhất lại từ chối chai lì với thế giới này, vì họ không bao giờ muốn người khác phải trải qua những gì họ từng trải.
Cũng có thể đây là điều em mong muốn đối với người mình yêu thương. Còn nhiều cái em muốn viết nhưng xin tạm gác bút tại đây, vì bút em hết mực rồi (cười).
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thủy
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ