Bất chợt hiểu ra hai điều quan trọng của đời người: "Một là chuẩn bị cho sự nghiệp, hai là tìm được tình yêu. Khi mặt trời mọc sẽ dồn sức vào sự nghiệp, khi mặt trời lăn sẽ ôm lấy người mình yêu".
Em tự nhận xét mình là người biết đối nhân xử thế, từ nhỏ tới lớn đều tự lập, là người chăm chỉ, nỗ lực học hành, lo công việc, tu dưỡng đạo đức. Hiện tại em làm kế toán, tự tin, tự lo được cho cuộc sống của mình, nhưng nếu có thêm anh thì thật tuyệt vời. Em không phải người tham vọng, hiện tại hài lòng với cuộc sống của mình. Nếu sau này lập gia đình, em sẵn sàng về phía sau làm hậu phương, hỗ trợ được anh trong công việc và sinh con, chăm sóc gia đình nhỏ cùng anh.
Ngoại hình: Mọi người nhận xét khá ưa nhìn khi em cao 1m60, nặng 46 kg, đảm đang, hòa đồng và biết quan tâm lo lắng cho gia đình. Em thuộc series cuối cùng của thế hệ 8X, nhà ở nông thôn, bố mẹ đều là người chăm chỉ lao động, làm ăn lương thiện. Trước đây gia đình em có bốn thành viên: bố, mẹ, em và em trai. Không may ông trời đã mang em trai em đi vào cuối năm ngoái sau một vụ tai nạn giao thông. Em sống tích cực, luôn học hỏi, phát triển bản thân mỗi ngày, lạc quan, đối xử chân thành, thẳng thắn với các mối quan hệ. Ai không tốt với mình, mình sẽ lặng lẽ rời đi, không bao giờ mất thời gian vào việc đi trả đũa người khác, chỉ tập trung vào chính mình.
Em theo dõi chuyên mục khá lâu rồi nhưng "tàu ngầm" thôi, cho tới một ngày em có một người bạn, bạn ấy kể rằng đăng bài lên chuyên mục này, kết quả khả quan lắm, có cơ hội được kết nối với những người bạn nghiêm túc. Vì thế em mạnh dạn gửi một vài đặc điểm nhận dạng của anh vào đây. Nếu đúng là anh, liên hệ với em nhé.
Đặc điểm nhận dạng: Thân là nam giới bằng hoặc hơn tuổi em, sinh sống và làm việc tại Hà Nội, ngoại hình ưa nhìn, cao trên 1m65, sống lành mạnh. Tâm là người sống tử tế, chân thành, biết kính trên nhường dưới, hiếu thuận với cha mẹ. Khi yêu thì tin tưởng và cho nhau không gian riêng tư, tôn trọng sở thích, đam mê của nhau, không quá gò bó, kiểm soát hay ghen tuông mù quáng. Là người yêu gia đình, dù có đi đâu, làm gì, cốt lõi gia đình vẫn là số một. Tuệ là người có học vấn, có trí tuệ. Khi yêu nhau em không cần anh phải nuôi em, hay cho em tiền, nhưng người đàn ông em chọn để kết hôn phải có năng lực lo cho gia đình nhỏ của chúng ta.
Em tranh thủ viết đôi nét về bản thân, chưa diễn tả hết được những điều cần nói. Có thể có những ý kiến, em mong nhận được sự tích cực ở đây. Chúng ta kết nối với nhau trên mạng, sau đó ra ngoài đời thực trò chuyện có thể sẽ thấu hiểu nhau hơn ạ. Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết của em.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: huong.dhtm.ktkt
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nữ