Từng đọc được đâu đó quy tắc của hạnh phúc: Có một cái gì đó để làm, một ai đó để yêu thương, một điều gì đó để hy vọng. Anh lớn lên ở một huyện ngoại thành Hà Nội, gia đình cơ bản, đang phụ trách một mảng nhỏ cho một công ty sản xuất tầm trung của nước ngoài, khối lượng công việc khá lớn nên cũng đóng góp không nhỏ vào sự độc thân hiện tại.
Anh khá nghiêm túc, cầu tiến trong công việc nên mọi người có thể cảm thấy hơi khó gần lúc đầu. Ngoài công việc anh khá cởi mở, vui tính, luôn dành sự tôn trọng với mọi người xung quanh. Anh tính cách thẳng thắn, độc lập, thích sự đơn giản nhưng đề cao tính thực tế và hiệu quả trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Mọi người nhận xét có ngoại hình ổn với chỉ số BMI khoảng 22.8, mà thôi sẽ tốt hơn nếu ta có cơ hội gặp mặt trực tiếp.
Người mà anh tìm kiếm hy vọng sẽ lớn lên và làm việc ở Hà Nội vì thực sự anh không muốn yêu xa. Người con gái có học thức, biết lắng nghe nhưng có chính kiến của riêng mình. Em có lối sống giản dị, hòa đồng, tôn trọng, đặc biệt biết đối nhân xử thế với mọi người là đức tính khá quan trọng để chúng ta có thể đồng hành cùng nhau trên chặng đường dài.
Nếu chỉ đơn giản rằng em không có tham vọng với sự nghiệp, thích một cuộc sống ổn định, với anh không có vấn đề gì cả vì sau từng đấy năm tập trung cho công việc, mặc dù chưa đi đến đích đến cuối cùng nhưng anh cũng ở vị trí đủ để có thể lo cho bản thân và gia đình của mình. Nói thế nào nhỉ: Vững chắc một bờ vai. Nhưng anh cũng luôn đứng sau ủng hộ nếu em là mẫu người cầu tiến trong công việc, miễn em có quyết tâm, năng lực và một chiến lược phù hợp.
Vào thời điểm viết bức thư này anh cảm thấy đã sẵn sàng hơn bao giờ hết để tìm kiếm một nửa còn lại, một nửa để yêu thương và cùng hy vọng về một mái ấm gia đình. Anh đã mất 12 năm để kết thúc chương trình giáo dục phổ thông, bốn năm hoàn thành đại học và chín năm tính tới thời điểm hiện tại để trau dồi kiến thức và xây dựng sự nghiệp. Nếu phải dành từng đấy năm để tìm được một nửa phù hợp, anh cũngsẵn lòng vì đây là nỗ lực và sự nghiệp trọn đời, em nhỉ! Nếu thấy phù hợp, đừng ngại gửi phản hồi cho anh nhé. Sẽ rất hữu ích với anh nếu em có thể giới thiệu chi tiết về bản thân. Chúc em và độc giả đọc bức thư này có nhiều niềm vui trong cuộc sống.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: LE MINH
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nam