Có lẽ con đường em đi chưa bao giờ êm xuôi và trôi chảy, chắc vì không có ai chịu đồng hành cùng. Sắp tới, em út ở nhà sẽ kết hôn và chỉ còn lại mình em là cô gái độc thân.
Viễn tưởng tương lai sẽ là em ngồi trên salon cùng bố mẹ, tay cầm bao lì xì, đợi các cháu đến chúc Tết ông bà và dì hai (khá thú vị). Nhưng chắc chỉ được vài ngày em lại thấy mình cô đơn hơn khi ở nhà.
Em ước gì có ai đó cùng mình làm một chuyến du lịch nhân dịp Tết 2020. Chắc cũng sẽ có người hỏi Tết sao lại không ở cùng gia đình mà đi du lịch. Năm nay em sẽ không còn em gái để đi chơi cùng, bạn bè đã có con, ai cũng có mối bận tâm riêng và em chính thức lẻ loi.
Em là cô gái biển Nha Trang, lặn lội vào Sài Gòn làm việc gần 10 năm, miệt mài với sự nghiệp, công việc, tập gym và một số việc làm tốt. Đang thật mong tìm người để kịp Tết này có niềm vui. Còn nếu ông trời vẫn muốn chờ đợi, biết thế nào để cãi được đây?
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Hồng
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ