"Giá như anh gặp em sớm hơn" là câu nói mà rất nhiều đồng nghiệp, đối tác, bạn của anh trai em nói với em. Anh thì sao? Liệu anh có hối hận nếu không tìm được em không nhỉ? Riêng em, em rất hối hận vì biết đâu mình đã lỡ bỏ qua anh hoặc chưa kịp nhận ra anh giữa dòng đời tấp nập.
Em đã đi khắp Việt Nam, thậm chí ra cả nước ngoài để "vô tình ta vấp vào đời nhau" mà chưa vấp. Nếu anh không xuất hiện nhanh, có thể em sẽ bỏ cuộc để lên kế hoạch cho cuộc sống độc lập tự do mà không màng tìm kiếm anh nữa.
Huế đang mưa rả rích cả tuần. Mưa từ lúc em đặt chân tới. Sau một tuần ngắm mưa, đi ăn trong mưa, làm việc trong mưa, em sẽ rời thành phố này để sang thành phố biển tận hưởng vị mặn của gió biển rồi về thủ đô - nơi em đang gắn bó.
Giới thiệu một chút, em chỉ là cô gái nhỏ bé, đã hết tuổi mộng mơ, có công việc thú vị đủ nuôi sống bản thân. Em không thích giông bão nhưng nếu bị giông bão, em sẽ mạnh mẽ để vượt qua. Anh có ngại một cô gái nhiều bằng cấp, chứng chỉ, có thể cãi anh lem lẻm không?
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Vân Anh
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Nghệ thuật
- Nơi ở: Quận Ba Đình, Hà Nội
- Giới tính: Nữ