Em sinh năm 1996, làm công việc khá đặc thù, nhưng rất đam mê về tâm lý và đang theo học văn bằng hai ngành Tâm lý học. Cũng vì sự nhạy cảm của bản thân và tò mò muốn khám phá tâm lý con người, em đã lựa chọn ngành học này với mơ ước trở thành nhà trị liệu tâm lý, có thể giúp đỡ nhiều người với căn bệnh hiện đại.
Em khá trầm tính, thích sự cô đơn nhưng cũng ưa lãng mạn, thích mang lại niềm vui cho mọi người, yêu thích những chú cún, có lòng trắc ẩn. Tuy nhiên, em hay buồn, tủi thân vì công việc và học hành bận rộn, đến mức em chẳng tìm được anh ở ngoài đời nữa, người yêu em ở tương lai.
Chính vì nhìn nhận con người đôi khi là mơ hồ, đôi khi là chân thật nên em dần cảm thấy bản thân cũng mong muốn tìm người yêu, để biết rằng em không đơn độc, không quá nhiều sự cho đi vì em cũng muốn được nhận lại. Điều đó đâu phải trái với đạo lý, luân thường, đúng không anh?
Mong VnExpress có thể gửi gắm những lời này đến những người vì yêu mà đến. Hy vọng anh có thể dành chút thời gian gửi một chiếc mail dễ thương để em vui cả ngày và biết đâu chúng ta là "một nửa" của nhau.
Thân mến.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Jade Nguyen
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ