Xin chào mọi người,
Hôm nay em mạnh dạn đăng bài, mong thông qua chuyên mục Hẹn hò giúp em có thể tìm thấy người bạn đồng hành đã thất lạc 26 năm qua (cười).
Em cũng như rất nhiều thanh niên độc thân bây giờ, nói không có người yêu, gia đình nghĩ mình kiêu, bạn bè bảo mình nói điêu, nhưng thực sự là chưa gặp được người khiến mình đổ.
Em sinh trong một gia đình cơ bản, gia giáo. Em là út trong 3 anh chị em, tình cảm mọi người trong nhà khá tốt, đến bây giờ anh chị lập gia đình hết, con cháu đầy nhà nên đôi khi em thấy hơi lạc đàn.
Em là cô gái vui vẻ, thẳng thắn, lạc quan, gọn gàng, ngăn nắp, không hay để ý tiểu tiết và... hay quên. Em hơi mảnh mai, cao 1,57 m, nặng 44 kg, biết cách ăn mặc nên cũng dễ nhìn, sở thích là nghe nhạc, đọc sách báo, không biết nhiều nhưng biết điều (cười).
Em đang làm nhân viên văn phòng tại một công ty xây dựng nên mong anh sẽ công tác và sinh sống lâu dài tại Bắc Giang, cách thành phố không quá 50 km. Mong chàng trai ấy là một người độc lập, trách nhiệm, chân thành, biết chia sẻ, có công việc ổn định, có lối sống lành mạnh, đồng điệu về tâm hồn. Ngoại hình chỉ cần nhìn anh có thiện cảm, cân đối, khỏe mạnh, cao hơn em là được và sinh từ năm 1993-1985.
Về tình cảm, em muốn tiến tới mối quan hệ nghiêm túc, lâu dài, cả hai cùng chung tay vun đắp. Hy vọng em sẽ gặp anh trong ngàn vạn người, vui vẻ nắm tay cùng anh già đi. Chàng trai độc thân nào thấy em phù hợp hãy mail lại cho em nhé. Bài đã có chút dài, em xin phép chào mọi người.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Bản Lật Tử
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Lạng Giang, Bắc Giang
- Giới tính: Nữ