Em sinh năm 1989, nghĩ tuổi mình chắc quá già để tìm một bác sĩ để bầu bạn. Em hiện là nhân viên của một công ty nước ngoài. Tính chất công việc thì chỉ làm giờ hành chính, cơ thể khỏe mạnh, ít vào bệnh viện, mỗi lần vào là như cực hình. Thế mà mua dịch này em lại vào bệnh viện hết 10 ngày nghỉ Tết vì mẹ em bị tim. Từ ngày nhập viện, em cảm nhận được sự quý giá của sức khỏe, sự nặng nhọc của những bác sĩ. Công việc này cần trình độ và sức khỏe rất nhiều.
Em trải qua những ngày trong bệnh viện có sự lo lắng, chờ đợi, vui vẻ. Em cảm nhận được sự ân cần chăm sóc của những bác sĩ. Em vừa hâm mộ vừa yêu quá nghề này, mong tìm được một nửa của mình. Trong cuộc sống, mỗi người đều bị công việc ảnh hưởng. Như em thì do công việc, do hoài bão mà không thể tìm được một nửa yêu thương.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Hồ Thị Chal
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Giồng Trôm, Bến Tre
- Giới tính: Nữ