Đây là lần thứ hai em viết bài trên chuyên mục Hẹn hò. Bài viết lần trước cách đây gần năm, tiếc là em vẫn chưa tìm được mảnh ghép của mình. Sau đó em nghĩ có lẽ mình không nên đi tìm nữa, cứ để mọi chuyện tự nhiên rồi sẽ gặp được đúng người đúng thời điểm. Nhưng cách đây hơn 2 tháng, khi em bất ngờ bị ngất xỉu, em đã thấm được cảm giác cô đơn và sợ hãi như thế nào. Sống một mình xa gia đình, cũng không thể làm phiền bạn bè, đồng nghiệp mãi được. Vậy nên em lại quyết tâm viết bài một lần nữa để đi tìm hạnh phúc của mình.
Em tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngân hàng, ra trường rẽ hướng sang một công việc hoàn toàn khác. Bây giờ, em làm quản lý ở một công ty Nhật tại Biên Hòa, Đồng Nai. Gia đình làm nông và đông anh chị em nên ngày nhỏ, em cũng hay ra đồng, chăn bò, trồng bắp, làm cỏ.... Đến giờ, tay em vẫn còn những vết chai sạn do cầm cuốc. Nhờ đó, em biết trân trọng giá trị lao động, giá trị của đồng tiền tự kiếm được bằng đôi tay và trí óc của mình.
Hồi nhỏ, nhà nghèo, anh chị em đông, uống nước cơm thay sữa, nhưng chắc do gen nội ngoại tốt nên em cao 1,68 m, thân hình hơi to con. Em thường mang giày bata, chỉ biết tô son, không biết trang điểm (mỗi lần cần đi tiệc thì ra tiệm thôi - cười).
Em không ăn nói ngọt ngào và nịnh nọt, tính cách thì nhiều người nhận xét là khá giống con trai: thẳng thắn và mạnh mẽ, không thích ngồi "tám" chuyện, nói xấu người khác. Có người còn bảo đó là lý do em ế, vì con trai thường thích bảo vệ, che chở cho những cô gái mỏng manh, yếu đuối. Điều này không biết đúng không nhỉ?
Tuy vậy, dù không có cái hoa tay nào, em cũng biết cắm hoa, làm đồ handmade, làm bánh, pha chế đồ uống,... Thỉnh thoảng em lại tự thay bóng đèn, tháo lắp quạt,... có khi phá hư phải mang ra tiệm nhờ thợ sửa. Chia sẻ vậy để anh hình dung rằng nếu kết hôn, chúng mình có thể cùng nhau làm mọi công việc trong gia đình.
Em thích con trai uống được rượu bia (bởi em cũng uống được kha khá) nhưng biết làm chủ bản thân và biết đường về nhà. Đặc biệt là uống rồi thì mình không tự đi xe cho an toàn anh nhé.
Trải qua nhiều biến cố và ở độ tuổi này rồi, em hiểu được hôn nhân không chỉ là tình yêu mà còn sự tôn trọng, dung hòa cái tôi của mình với đối phương. Em không đưa ra tiêu chuẩn cụ thể về anh trong bài viết này nhưng mong qua những gì em chia sẻ, anh có thể hiểu được phần nào con người em và cảm thấy phù hợp hay không. Nếu anh cũng đang tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc, một tình yêu trưởng thành, hãy gửi thư cho em nhé.
Ngoảnh nhìn một kiếp người
Vui cười rồi lại khóc
Đêm có nằm trằn trọc
Rồi cũng đến bình minh
Sao không sống hết mình
Đi tìm niềm hạnh phúc
Đúng người rồi đúng lúc
Tự khắc sẽ an nhiên
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: An Nhiên
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
- Giới tính: Nữ