Có thể em khác thường khi đến tuổi này vẫn chưa trải qua một mối tình sâu đậm nào, nhưng sâu thẳm trái tim em vẫn khát khao yêu và được yêu như bao người khác. Em sinh ra và lớn lên ở Đồng Nai, đang sinh sống và làm việc tại TP HCM, gia đình nề nếp, cơ bản, có bố mẹ và một em gái. Em may mắn được làm công việc đúng sở trường, đi làm được sếp và đồng nghiệp quan tâm, yêu thương nên công việc tạm gọi là hài lòng dù đôi lúc vào giai đoạn cao điểm cũng rất áp lực. Em đã đi được nhiều nơi, khám phá nhiều vùng đất mới.
Những năm tuổi đôi mươi em luôn cố gắng học tập và rèn luyện các kỹ năng để hoàn thiện bản thân, phấn đấu cho công việc. Trước đây cũng có nhiều người theo đuổi nghiêm túc nhưng em chưa cảm thấy sự kết nối về tâm hồn và một phần cảm xúc trong em e sợ mình còn nhiều thiếu sót, không thể làm tốt ở vai trò người phụ nữ của gia đình. Đến hiện tại, em vẫn chưa phải là cô gái hoàn hảo nhưng cảm thấy bản thân đủ trưởng thành, đủ cam đảm để dám yêu và khao khát được yêu.
Về anh, em không quan trọng về ngoại hình, tuổi tác hay tôn giáo. Em mong tìm kiếm được người đồng điệu về suy nghĩ và quan điểm sống. Anh có công việc ổn định, có lối sống lành mạnh, chưa từng kết hôn, có ý định tìm người yêu để hướng tới hôn nhân.
Gửi anh, em biết là không có em thì cuộc sống của anh vẫn rất ổn nhưng không ai muốn đơn độc mãi trên cuộc đời này anh nhỉ. Quyền lợi của anh là được đặc cách nhận quan tâm và yêu thương từ em. Em sẽ không để anh phải cô đơn. Mong rằng quãng đời còn lại của hai đứa mình, bởi vì có nhau mà trở nên trọn vẹn.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Em không là Nàng thơ
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ