Gần 30 năm trước, internet đã sớm thành công trong việc kết nối những cái tôi cô đơn, bướng bỉnh trong thành phố lại với nhau. Thiết nghĩ năm 2020 rồi, nếu còn không viện vào internet thì cô gái tốt bụng chốn phồn hoa đô hội biết kiếm tìm, đào xới ở ngõ ngách nào đây trong mê cung hẻm ngõ ở Sài Gòn để tìm ra tri kỉ?
Cô ấy cũng vài lần nông nổi đứng ở ban công tầng thượng tòa nhà 24 tầng, vẫy tay tới lui, chờ bắt tín hiệu đĩa bay vì nghĩ chỉ người ngoài hành tinh mới hiểu nổi mình, chịu nổi mình. Đĩa bay thì không thấy rồi, tiếng gọi bình thường từ tim tới tim với người trái đất cũng bị bụi mịn, sương mù hay cái loại tường chắn vô hình nào đó chặn mất.
Nhân lúc nông nhàn, cô gái mở lòng, mở cả mắt, đăng chút tâm tình mong tìm được người đồng điệu, tâm giao. Chàng trai nào cầm kỳ thi họa, viết lách hay, đã xem "You've Got Mail" từ 15 năm trước, giỏi sinh ngữ, thích làm toán cũng không sao, đừng ngại để lại vài dòng. Người như rứa cô gái chắc bị cưa đổ cũng nhanh đó.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Cô gái
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 3, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ