Thực sự khi viết bài lên một trang báo để tìm anh là em đã vượt qua giới hạn của chính mình, bởi em là người khá hướng nội, không thích chia sẻ câu chuyện cá nhân quá nhiều. Nhưng hôm nay em viết để tìm anh, bởi em thực sự rất cần anh.
Em cần anh, bởi em cần một gia đình – nơi có tình yêu thương. Em cần anh vì em cần một người có thể đồng hành, thấu hiểu và chia sẻ với em trên mỗi bước chân trong cuộc sống này. Em cần anh, bởi sau mỗi ngày làm việc, những câu chuyện vui buồn đều có người lắng nghe và chia sẻ. Em cần anh, cần một chỗ dựa để không thấy mình đơn độc. Em cần anh, vì em muốn có người dẫn em lang thang đâu đó phố phường, hay có thể cùng đặt chân khám phá những mảnh đất nào mà mình chưa đến và cùng cảm nhận được hạnh phúc.
Em nghĩ anh cũng sẽ rất cần em. Vì em có thể cho anh một gia đình, một mái ấm. Em cũng có thể lắng nghe câu chuyện về cuộc sống và công việc, em có thể chia sẻ và biết đâu đôi lúc em cũng có thể quân sư cho anh. Và hơn hết, nếu anh mệt mỏi, căng thẳng, áp lực với cuộc sống ngoài kia, thì khi trở về, luôn có em, có một gia đình bình yên cho anh làm điểm tựa.
Có thể mọi người sẽ nói em lãng mạn hay cảm xúc quá chăng. Em nghĩ không hẳn, đâu đó vẫn có những câu chuyện tình yêu thật đẹp, và đơn giản nó được xây dựng từ chính sự yêu thương và cảm xúc chân thành. Lãng mạn với em chính là ta biết vượt lên trên hoàn cảnh thực tại để cố gắng và đi đến cái đích mà ta muốn.
Em, một cô gái tròn 30, hôm nay em viết thư, để kịp giữ con số tròn trịa này khi tìm thấy anh. Em sinh ra và lớn lên ở một vùng quê, cách Hà Nội khoảng 70 – 80 km gì đó, trong một gia đình theo chuẩn chung thì chỉ có một nửa. Em chỉ sống với mẹ, cho đến khi em học đại học. Đến nay em đã có một chặng đường khá dài để học rồi làm việc ở Hà Nội. Mẹ em, một bà mẹ nông thôn, ít học nhưng đã cố gắng và nỗ lực bằng hết khả năng có thể để cho em được ăn học đàng hoàng. Nếu đến với em, em mong anh cũng sẽ cùng em yêu thương người đã hy sinh cả cuộc đời cho em.
Em cao khoảng 1,6m hay hơn xíu chẳng đáng kể, với số cân nặng hiện có thì chắc được xếp là thân hình cân đối. Từ nhỏ tới lớn em luôn được mọi người xung quanh khen là xinh xắn, thông minh, và ở tuổi 30 mọi người vẫn khen trẻ hơn tuổi thật. Em không biết trang điểm, nhưng tự tin ra đường chỉ cần tô chút son là ổn. Vì lớn lên ở nông thôn nên em cũng khá đảm đang, biết thu vén nhà cửa và nấu nướng một chút, khi em bận rộn, em mong anh có thể chia sẻ với em những công việc đó. Một cô gái 30 nhưng em cũng tin mình không phải ế, chỉ là em từ chối những gì chưa thực sự là xứng đáng với tâm sức và cố gắng của em, chỉ là em không thể cưỡng cầu nếu em thấy người có tình ý với em thực sự không hợp. Chưa thấy được người phù hợp có người cho rằng em kén chọn gì đó, nhưng em nghĩ, mọi sự đều có lý do, đến giờ này em vẫn độc thân là ông trời cố tình sắp đặt để chúng ta tìm thấy nhau.
Em khá thích sách, luôn muốn sau khi có gia đình riêng sẽ có một phòng sách nho nhỏ, có chỗ để trồng vài cái cây, chậu hoa xinh xinh. Em cũng mong anh là người có ngoại hình sáng, có học thức, có sự chín chắn, có ý chí và đặc biệt là người trọng tình nghĩa, trọng những giá trị truyền thống gia đình, biết yêu thương và lắng nghe. Em cũng là người trọng học hành, trí thức và đặc biệt rất trân quý những ai biết nỗ lực trong cuộc sống, em cũng mong anh sẽ cùng em hướng gia đình tới những giá trị như vậy.
Bài viết của em khá dài chỉ mong sẽ tìm được đúng anh ở đâu đó. Cảm ơn VnExpress, cảm ơn mọi người đã lắng nghe! Chúc mọi người một năm mới bình an và nhiều may mắn!
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Saobien
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giới tính: Nữ