Gửi anh,
Em là cô gái sắp chạm ngõ tuổi băm, cái ngưỡng tuổi đã đi qua bao vấp váp, không còn nhìn cuộc đời một cách vô tư nữa, biết trân quý, yêu thương bản thân, mọi người và cuộc sống xung quanh hơn.
Vài người đã đến và đi ngang qua đời em, cùng em tạo dựng những mành ghép ký ức thật đẹp với cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Em vẫn thầm cảm ơn hết thảy, vì đã trở thành một phần cuộc sống quý giá. Nhưng chắc là duyên chưa đủ sâu, nợ chưa đủ đầy, có lẽ vì anh chưa đến, mình em ở đây, tình yêu chỉ mãi là mộng đẹp (cười).
Em đang công tác ở TP HCM, là nhân viên nhân sự cho một công ty nước ngoài. Tuy vậy, em vẫn luôn cố gắng trau dồi, học hỏi thêm để chuẩn bị những bước tiến cao hơn trong định hướng sự nghiệp vài năm tới.
Khá năng động và hiện đại trong lối sống, em có thiên hướng hay mơ mộng (hướng về thiên nhiên thông qua những chuyến đi trải nghiệm, nghệ thuật ảnh) và luôn cố gắng nhìn con người ở mặt thiện để thấy cuộc đời đáng sống, con người đáng thương. Nếu có thời gian, em hay sắp xếp tham gia những chuyến thiện nguyện, góp chút ít công sức của mình để chia sẻ với những người kém may mắn hơn.
Rất thích thể thao và tập luyện thường xuyên, bởi em quan niệm sức khỏe là vô giá mà chúng ta cần chăm chút kỹ lưỡng trước khi muốn thực hiện những dự định khác. Em cũng biết nấu ăn, tuy chưa ngon lắm, thường xuyên nấu cho bản thân cũng là một cách tập luyện, chuẩn bị cho những bữa cơm của gia đình nhỏ sau này.
Về ngoại hình, em cao 1m60, hơi tròn người và đang trên đà tròn ú vì niềm đam mê ẩm thực bất tận (cười), bị cận một chút, gương mặt dễ nhìn.
Mong người đàn ông của em đồng quan điểm về những giá trị ở trên để chúng ta cùng tôn trọng, tin tưởng và chia sẻ trong cuộc sống. Theo em, bề ngoài chỉ là ấn tượng ban đầu, còn sự đồng điệu mới đi được với nhau dài lâu. Anh cũng đồng ý với em chứ?
Em chờ hồi âm của anh.
Thân.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Phạm Thị Trinh
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ