Chào anh và mọi người,
Từ khi chuyên mục Hẹn hò ra mắt, em cũng hay tàu ngầm theo dõi, hôm nay em tự mình viết bài để cho mình cơ hội tìm thấy anh. Những bài viết ở đây đa số đều giới thiệu về mình thật bóng bẩy và cuốn hút người đọc, phần trăm sự thật là bao nhiêu chắc phải tùy vào thái độ chân thành, nghiêm túc của người đó. Em không biết nói chuyện hay nhưng hy vọng lá thư của em tới được đúng địa chỉ.
Em hiện làm dịch vụ chăm sóc khách hàng, ngành này đa số là nữ nên bị gắn mác ế luôn. Ngoại hình thì tùy vào cảm nhận của người đối diện nhưng được nhận xét là thon thả, dễ thương. Con người em là tổng hợp của một bên là bánh bèo, hiền hiền, biết nấu ăn và thích nghe nhạc tình cảm nhẹ nhàng, nhạc Trịnh; một bên là cô gái thích sự năng động, chạy bộ trong công viên và xem thể thao, thích mặc đồ có chút sexy (cười).
Có một điều mà nói ra em cũng thấy hơi kỳ đó là em chưa từng hôn ai (chắc phải đưa vô viện bảo tàng), cũng từng có bạn trai nhưng tình yêu trong sáng, chỉ dừng ở việc đi chơi và nắm tay. Nghĩ lại thấy cũng buồn cười vì mình "tồ" và ... tiếc. Nhưng không sao, nếu em tìm được anh rồi, hãy bù đắp cho em nhé.
Còn về phía anh, em mong anh lớn tuổi hơn và cao hơn em, vì em cao 1,62 m nên anh cao từ 1,68 m trở lên là được. Em thích mình bé nhỏ khi đi cạnh anh. Anh quân tử, có chính kiến, hài hước sẽ rất tuyệt. Em muốn chúng mình kể cho nhau nghe mỗi ngày chỗ làm của anh (em) có những chuyện gì đã diễn ra, dù là chuyện nhỏ. Cuộc sống không phải lúc nào cũng là niềm vui và màu hồng nên mỗi khi buồn phiền thì mình hãy là bờ vai cho đối phương tựa vào.
Em thích nghe bài hát "Tâm sự tuổi 30", qua đó em biết quý trọng thời gian để quan tâm ai đó nhiều hơn, để yêu ai đó dài lâu, để không phải lãng phí tuổi trẻ. Nếu anh thấy mình cần một người như em và nghiêm túc trong tình yêu thì gửi thư cho em nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Lan Nguyen
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ