Tôi đọc được ở đâu đó câu:
"Đàn ông tuy thích người đẹp, nhưng không chắc sẽ lấy người đẹp... Cuối cùng, đàn ông muốn lấy người phụ nữ phù hợp để làm vợ.
Phụ nữ tuy thích tiền nhưng không phải lúc nào cũng chọn lấy người giàu có nhất... Sau cùng, họ sẽ lấy người đối xử tốt nhất với mình và họ thật sự tôn trọng".
Trước đây, tôi không tin vào hôn nhân vì chứng kiến nhiều cuộc tranh cãi, đổ vỡ từ các cặp vợ chồng mình quen biết. Hay nói đúng hơn là tôi sợ nhìn thấy sự đau khổ của bạn bè, vì lúc đó tôi cảm thấy không an ủi được nhiều cho họ, mà thời gian mới có thể làm mờ đi vết rạn đó. Nhưng giờ thì khác, nếu cứ hoài nghi, hạnh phúc của tôi sẽ đến từ đâu? Phải chăng tôi đang vô tình khiến nó trôi đi? Tôi vẫn tin nếu đủ chân thành sẽ tìm được "một nửa" xứng đáng.
Tôi lên đây mong tìm kiếm một người bạn tâm giao – người sẽ cùng tôi chia sẻ những câu chuyện phía trước. Tôi tự tin sẽ khiến người ấy luôn vui tươi vì tính cách hoạt bát của mình; có thể nấu vài món sở trường để cả hai cùng thưởng thức vào cuối tuần. Tôi có "tuyệt chiêu" giúp người ấy đỡ mệt mỏi với công việc và hơn hết là mong chúng ta có thể thấu hiểu phần nào khi chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống, công việc.
Tôi năng động, yêu thích kinh doanh, ham học hỏi, mong tìm một người trưởng thành để đi bộ hoặc chạy cùng sau giờ làm việc. Tôi không ngại người lớn hơn nhiều tuổi.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Kim My
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận 2, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ