Chào mọi người, chúc mọi người một ngày mới tốt lành.
Motip quá quen thuộc và nhàm chán không phải là điều mà mình - một con sư tử 1995 yêu thích. Ngược lại sự sáng tạo, cải biến thay vì chỉ chăm chăm vào những điều đã tồn tại là điều mà mình luôn luôn muốn, đó là bản thân mình sau này.
Nói thì lớn lao nhưng đó dường như là những thói quen nhỏ như: thỉnh thoảng nằm ngâm thơ cho khung cảnh yên bình giữa trưa nắng gắt; hay cũng có khi là làm cho mình bận rộn hơn với những chi tiết được liên kết từ các trang tính mà nhiều người nghĩ đánh máy cho tiện.
Có đôi khi mình rảnh đến độ ngồi luyện chữ trên giấy tờ thay vì ngồi cắm cúi gõ từng hàng dài các lô hàng để xuất... Nhưng hiện nay khối lượng công việc đã được giảm xuống đáng kể, mình rất muốn bận nhưng không biết tìm ở đâu.
Cũng có những khoảng lặng ngồi thui thủi một mình, không biết tố khổ với ai.
Mấy nhỏ bạn thân hẹn hoài mà không ai rảnh để đi du sơn hí thủy với mình. Cũng chẳng có ai nhớ ngày sinh nhật của mình, dù cho ngày chúng nó "oe oe" làm phiền thế giới này được mình nhớ như in từng năm.
Thôi kể cũng bận, tụi nó còn xoay vần với công việc của tụi nó, đâu có nhiều thời gian cho mình. Rồi mai này tụi nó cũng có những khoảng trời riêng với gia đình tụi nó nữa chứ. Trăn trở.
À cái cây trên bàn làm việc của mình ra lá nhiều quá. Mấy chị trong phòng cười bảo, sắp tới em làm ăn phát đạt nha. Mình cũng cười cười rồi thầm nghĩ "Phát đạt đâu chưa thấy, chỉ thấy sắp tới hàng về "cày" sấp mặt mất".
Mình không có duyên chăm sóc ai cả nhưng mình nghĩ nếu đã tiếp quản thì phải hoàn thành hết những gì mình được bàn giao. Thôi cố lên.
Mẹ lại ca bài ca phiền toái đó rồi. Đến khi nào thì mẹ quên lời bào hát "Bao giờ mi lấy chồng". Mẹ ơi, con nỏ muốn lấy chồng đâu, làm phiền mẹ thêm chục năm được không? Mẹ quay sang quở: Mai tau đi coi bói. Thôi thở dài kiếm đại cho mẹ vui vậy. Chứ cổ hủ như mình suốt ngày lông bông một mình đi làm rồi về nhà, mẹ lại sợ bị ma ám thì khổ.
Thông qua mục tìm kiếm bạn bè, mình hy vọng có thể tìm được bạn trai, không phải lý tưởng như một người mẫu hay diễn viên nhưng có chính kiến và cương trực, khẳng khái và không thay đổi.
Bạn có thể chia sẻ một chuyện buồn gần đây của bạn không? Mình trẻ người non dạ, bước chập chững vào trường đời nên rất mong một ai đó sẵn sàng sẻ chia với mình những thắc mắc mà có lẽ chị Ong vàng trong một chương trình đã xa "1001 câu hỏi vì sao" sẽ không thể nào giải thích nổi.
Mình hy vọng sẽ tìm được một người có thể hiểu được những suy nghĩ buồn cười của mình. Trà sữa có thể khiến mình thức trắng đêm nhưng bạn có thể làm mình tình nguyện thức trắng nửa đêm để trao đổi.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Daisy
- Tuổi: 24 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
- Giới tính: Nữ