Em là người từng đi qua những ngọt bùi của tình yêu và từng phải trải qua những nghi ngờ dằn vặt khi phát hiện ra người đó không thành thật với em từ một vài chuyện nhỏ cho đến chuyện lớn. Và khi tình cảm có những hoài nghi, thiếu tin tưởng thì em tin mình nên dừng bước. Sau đó đương nhiên có những khoảng thời gian em thiếu tin tưởng vào đàn ông và tự đóng cửa lòng mình.
Nhưng sau cùng, với mộng mơ còn xót lại từ thời 16 tuổi của cô gái thích đọc truyện tranh và mơ về chàng "hoàng tử" của đời mình, em bây giờ 29 tuổi vẫn tin sẽ có chuyện tình, có chàng trai thực sự tốt dành cho mình. Chỉ khác là khi 16 em mong gặp một người đẹp trai, tài giỏi giống mấy soái ca ấy, còn bây giờ em mong anh là người chân thành, có thể cùng em tán đủ thứ chuyện từ chuyện đám bạn thân, chuyện thể thao, bóng đá, chuyện công việc. Mình có thể chia sẻ mọi điều trong cuộc sống cùng nhau, cùng nhau xây dựng và hoàn thành những mục tiêu cho gia đình nhỏ của chúng ta, cùng tôn trọng gia đình hai bên. Cuối ngày cùng nhau nấu một bữa cơm với vài câu chuyện hài hước, bật mí là em kể chuyện hài khá có duyên nhé.
Em từng đọc được: "Khi bạn tin tưởng vào điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hỗ trợ bạn đạt được điều đó". Nhưng em cũng không lười tới mức ngồi một chỗ đợi anh đến đâu. Trong lúc đợi anh đến em tự hứa sẽ chăm sóc, yêu thương bản thân mình thật tốt, và đương nhiên sẽ trao dồi để thành người hoàn thiện hơn trong cuộc sống. Để tạo thêm động lực cho anh, em thêm vài thông tin chuẩn như này nữa nhé. Cô gái đang đợi anh có một ngoại hình nổi bật, thân hình cân đối (cách nói khiêm tốn của từ "đẹp"), cao 1m7, chăm tập squat và chạy bộ nè. Cô ấy cũng có vài món tủ để đãi anh và bạn bè, biết uống chút bia, biết thế nào là việt vị và phạt góc nè. Cô ấy có một công việc ổn định, tự chủ về kinh tế, không có mong muốn phụ thuộc tài chính vào người nào, nhất là đàn ông. Đôi khi rảnh rỗi cô ấy nghĩ ra một vài ý tưởng kinh doanh nhưng chưa đủ quyết đoán, cô đang đợi anh cùng đến để quyết cùng. Hơn cả là cô ấy chung thủy, trọng tình cảm. Cô ấy mong anh có cùng sở thích, suy nghĩ để cùng bước trên đoạn đường dài phía trước. Một cô gái tuyệt vậy anh còn chần chừ gì nữa, mạnh dạn lên anh nhé. Hẹn sớm gặp anh của em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Valentine
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ