Mình sinh năm 1995, quê ở Phú Thọ, chưa có mảnh tình vắt vai. Chắc là do những năm tháng đã qua mình quá tập trung vào trải nghiệm cuộc sống và học tập. Bây giờ nhìn lại, thời gian đã trôi qua rất nhanh và mình đã chạm ngưỡng cửa 30. Châm ngôn sống của mình là: "Hãy sống kỷ luật với một tấm lòng từ bi", nói như vậy các bạn có thể phần nào hình dung mình là người sống khá kỷ luật.
Mình không nói lời tàn nhẫn hay không tốt đẹp hoặc bàn tán sau lưng về người khác, bởi mình quan niệm cái miệng xinh đẹp của mỗi người sao lại nỡ lòng nào nói ra những lời không tốt đẹp cơ chứ? Mình hiện tại ban ngày làm ở một công ty tư vấn du học Hàn Quốc, tối mình học hệ đào tạo vừa học vừa làm chuyên ngành ngôn ngữ Hàn tại Hanu. Chia sẻ ra thì có thể nhiều người nghĩ mình sống quá lý tưởng nhưng trên thực tế lý tưởng sống của mình từ những năm học cấp 3 là được cống hiến.
Dù còn nhiều thiếu sót ở nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng mình đã xác định được lý tưởng sống của cuộc đời và kiên trì không từ bỏ. Mình là cô gái không có thói quen mua sắm, cũng không biết trang điểm, một cô gái cao 1m50, tóc đen ngang lưng, da (mặt) trắng, môi hồng tự nhiên, không biết sống ảo, một tuần chắc lên mạng xã hội khoảng hai lần. Từ khi có tiktok mình còn chưa từng tải về, như vậy có phải cổ hủ lắm không nhỉ?
Mình thích sách, thích chạy bộ vì để tinh thần tỉnh táo và tập trung học tập, làm việc. Thể thao là mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời mình. Mình thích ăn cơm nhà nhưng không giỏi nấu ăn đâu. Mình thấp nên mình muốn đi cùng bạn nào cao chút. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc bài viết.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: thaikor.6871
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ
