Em đọc chuyên mục Hẹn hò từ lâu, hôm nay mới mạnh dạn viết vài dòng. Em nhận ra trong cuộc sống hối hả, tấp nập này hóa ra cũng rất nhiều người như mình, vẫn chưa tìm được định mệnh của mình.
Em 26 tuổi, làm nhân viên văn phòng, là con út trong gia đình, chị gái đã có gia đình và sống cùng nhà chồng. Em tuy sống cùng ba má nhưng đã tự lập từ lúc vào đại học. Em làm gia sư và vài công việc khác để trang trải chi tiêu của bản thân, phụ giúp một phần nhỏ cho ba má.
Bên nhà nội em, gia đình nào cũng có con trai, riêng nhà em chỉ có hai cô con gái, má em đã rất áp lực vì chuyện đó. Vì vậy, từ trước đến nay, em luôn tự nhủ sống mạnh mẽ, vững vàng để làm chỗ dựa cho gia đình, cũng như vượt qua những khó khăn trong cuộc sống vốn dĩ phức tạp này. Mạnh mẽ là vậy nhưng sâu xa trong em vẫn cần một bờ vai để tựa vào vì dù sao em cũng là cô gái nên cũng yếu đuối lắm.
Từ lúc ra trường, em stress vì công việc và bị lên cân rất nhiều. Sau đó vì sức khỏe, em đã giảm gần 9 kg trong 3 tháng, vì em biết sức khỏe là quan trọng nhất. Em cao 1,64 m, cũng dễ nhìn chứ không xinh đẹp lắm, hy vọng anh không chê em mập. Công việc văn phòng của em làm giờ hành chính, sau giờ làm việc em vẫn dạy kèm cho những bạn nhỏ, có lẽ vì em thích trẻ con và yêu công việc này từ lúc vào đại học. Cũng nhiều người bảo rằng, em ham việc quá, không dành thời gian để hẹn hò, nhưng không ai biết rằng, định mệnh của em vốn dĩ vẫn chưa xuất hiện nên cũng chẳng biết hẹn hò với ai (cười).
Em quan niệm khi hai người trong mối quan hệ nghiêm túc, có trách nhiệm với đối phương thì tình cảm sẽ bền chặt. Em vốn dĩ sống giản dị. Chúng ta có thể cùng nhau ngồi cà phê, cùng đi dạo, tâm sự, cũng có thể cùng nhau nấu ăn, ăn cơm, nói chuyện xoay quanh công việc, cuộc sống hàng ngày của cả hai.
Em mong tìm được đối phương lớn tuổi hơn mình một chút, vì mọi người nhận xét em hơi già dặn so với tuổi thật, cao hơn em, có ý chí cố gắng trong công việc, sống và làm việc ở Đà Nẵng vì em vẫn muốn được ở gần ba má. Thật ra, từ nhỏ em đã mơ ước có một người chồng là bộ đội, nhưng càng lúc em càng thấy ước mơ đó xa vời vì môi trường tiếp xúc của em không có ai là bộ đội cả. Em nghĩ mọi sự tùy duyên, cưỡng cầu cũng vô ích. Vì vậy, định mệnh à, anh có thể xuất hiện được chưa vậy, em đợi anh 26 năm nay rồi.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Cactus
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hải Châu, Đà Nẵng
- Giới tính: Nữ