Cũng may, vì không ai tin nên khi em cười cười, họ nghĩ là em kín đáo nên không hỏi nhiều nữa. Nhờ đó em đã vượt qua quãng thời gian U30 một cách vui vẻ, không bị làm phiền.
Gần đây, có đứa bạn nghi ngờ giới tính của em, do không thấy em nhắc gì đến bạn trai mà lại hay ga lăng với con gái. Vì thế em nhìn nhận lại bản thân, tự thấy mình khá nữ tính và không có cảm xúc gì với con gái, nên chắc không có vấn đề gì về giới tính đâu, chỉ là chưa gặp được anh mà thôi (cười).
Lúc trước mỗi lần dự đám cưới bạn, các cô gái U30 khác hẳn sẽ thấy nôn nóng, riêng em thấy hạnh phúc vì mình vẫn còn tự do tự tại. Nhưng đúng như mọi người thường nói, giai đoạn kết thúc một thập niên sẽ khiến người ta dễ thay đổi suy nghĩ, dễ ngã lòng hơn. Khi đón sinh nhật tuổi 30 gần đây, em nhận thấy những việc mình muốn làm khi còn độc thân đã làm xong gần hết. Giờ nếu có anh bên cạnh, chắc em sẽ hạnh phúc hơn nữa.
Em không thích liệt kê nhiều về bản thân cũng như đưa ra tiêu chuẩn cụ thể về anh. Làm vậy khiến em có cảm giác mình đang lựa chọn một món hàng và bản thân cũng là một món hàng cho người ta chọn lựa. Đối với em, tình yêu đẹp hơn thế nhiều. Có đúng là anh hay không, em sẽ tự cảm nhận được, không cần phải kể lể dông dài đâu anh nhỉ. Em chỉ tạo ra một cơ duyên, cùng chờ xem có phải là nhân duyên của nhau không anh nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Jolie
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ