Em là cô dược sĩ nhỏ nhắn, sinh ra và lớn lên tại một tỉnh chỉ cách Sài Gòn khoảng gần ba giờ đi xe khách. Hiện tại em là trình dược viên cho một công ty đa quốc gia tại Sài Gòn. Thu nhập không quá cao nhưng đủ để nuôi sống bản thân ở thành phố này. Thời gian làm việc của em khá linh động và thoải mái nên nếu lập gia đình, em nghĩ mình sẽ có nhiều thời gian để chăm sóc cho gia đình nhỏ.
Người ta từng nói "một túp lều tranh hai quả tim vàng" nhưng em nghĩ thời nay quan niệm đó không đúng nữa. Sống ở đất Sài Gòn này, mình nên cùng nhau phấn đấu vì tương lai tốt hơn, không chỉ cho chúng ta mà cả con của chúng ta nữa đúng không anh. Người ta nói tiền không mua được hạnh phúc, nhưng không có tiền chắc chắn sẽ không hạnh phúc. Vậy nên em hy vọng sẽ gặp được anh, người có kinh tế vững chãi để cùng em xây dựng mái ấm gia đình.
Mọi người thường nhận xét em hòa đồng và dễ thương, nên nếu có duyên gặp gỡ, anh thử nhận xét xem liệu em có phải như vậy không nhé. Em nghĩ ưu điểm của mình chính là cô gái tươi sáng và tích cực, luôn sẵn sàng lắng nghe và đồng cảm với người khác. Mọi người thường tìm đến em khi có những nỗi buồn, tâm sự nhưng em lại muốn được cùng tâm sự mỗi ngày với anh - chàng Mr. Right em luôn tìm kiếm. Em độc lập, nhỏ bé nhưng không yếu đuối, tuy nhiên em vẫn cần một người đàn ông để tựa vào những lúc yếu mềm nhất, và hơn ai hết, em cũng muốn được yêu thương. Những lúc anh cảm thấy buồn, em sẽ không hỏi vì sao anh buồn đâu, em chỉ ở đó, bên cạnh anh, pha trò cho anh vui thôi.
Em cầu tiến và luôn chủ động học hỏi mỗi ngày nên hy vọng có thể tìm được người cùng tần số như em, mình bổ sung khuyết điểm và cùng nhau tiến lên phía trước nhé. Đối với em, một mối quan hệ healthy nên là cả hai cùng tốt hơn, ở bên nhau chúng ta như được tiếp thêm năng lượng, được vỗ về sau một ngày dài làm việc vất vả, chứ không phải chỉ có nghi ngờ, hờn ghen và giận dỗi.
Em từng trải qua vài ba mối tình nên cũng gọi là có chút kinh nghiệm. Mong gặp được người có cùng tần số và tử tế. Vì sao lại là tử tế? Vì tình yêu có thể phai nhạt đi, duy chỉ có tính cách và sự tử tế của người đó sẽ còn mãi. Sau cùng chúng ta vẫn đối xử với nhau bằng cả sự chân thành và tôn trọng.
Sở thích của em là nghe nhạc và nấu ăn. Em ăn rất ít nên thường ngại nấu vì đồ ăn sẽ dư. Em không ngại nấu, chỉ ngại không có người ăn cùng. Liệu anh có muốn cùng về nhà với em, em nấu ăn còn anh rửa chén, cùng nhau trải qua những giây phút bình yên sau một ngày dài làm việc?
Thư đã dài, mong nhận được phản hồi từ anh rồi mình có cơ hội cùng trò chuyện nhiều hơn.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: TN
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
