Chào em tình yêu của anh. Hiện cuộc sống và công việc đã dần đi vào ổn định, anh mới sực nhớ ra mình ế quá lâu và đã để quên em ở đâu đó, vậy nên bây giờ anh phải tìm em gấp. Thú thực đã 35 mùa xuân trôi qua nhưng tình duyên của anh chưa bao giờ được trọn vẹn, đó là sự thật. Anh cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy. Không phải do anh kén chọn và xấu trai đâu nhé, ngoại hình của anh chững chạc và được nhiều người khen đẹp trai đó em. Anh nghĩ là do những mối quan hệ xung quanh anh rất ít nữ. Đôi khi nhìn xung quanh thấy mọi người đã có bạn có đôi, còn mình vẫn một mình lại buồn vô cùng. Ế cũng có cái hay nhưng cô đơn lắm em ạ.
Tính tình anh vui vẻ, hòa đồng, thật thà, tuy ít nói nhưng khi thân rồi anh rất trân trọng mối quan hệ đó. Tính anh cũng điềm đạm pha chút hài hước cho cuộc sống thêm sinh động. Anh đã tự lập từ khi bước vào đại học, chịu khó, luôn cố gắng vươn lên để có cuộc sống tốt hơn. Anh luôn hướng đến sự ổn định để vợ con sau này có cuộc sống yên bình và hạnh phúc. Anh đang có công việc ổn định, tuy thu nhập không cao nhưng đủ lo được cho vợ con, em yên tâm nhé. Anh không giàu nhưng sẽ không để em phải chịu cực chịu khổ một mình đâu. Hiện tại anh ở nhà thuê cùng người bạn học của anh. Anh đang rất hy vọng sau bức thư này sẽ tìm được em, tình yêu của anh, anh sẽ trân trọng và gìn giữ cả đời. À điều kiện của anh là em ở TP HCM hoặc gần gần đây nhé, có chút ngoại hình nữa. Còn những vấn đề khác, mình sẽ bồi đắp sau.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Yêu Bền Lâu
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 5, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam