Bài chia sẻ trên Reddit của cô dâu tên Susan ở Canada đang thu hút sự chú ý. Cô chia sẻ đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới trị giá 46.000 đôla (hơn một tỷ đồng) và yêu cầu mỗi khách hàng mừng 1.150 đôla (khoảng 26 triệu đồng).
Mở đầu bài chia sẻ, Susan viết: "Các bạn thân mến, tôi rất buồn thông báo rằng tôi phải hủy đám cưới. Tôi xin lỗi vì hủy khi chỉ còn 4 ngày nữa là tới ngày ấy. Chú rể và tôi đã chia tay do một số vấn đề không thể khắc phục được", cô viết.
![Một đoạn chia sẻ của cô dâu này. Ảnh: 9honey.](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2018/08/27/00-5754-1535366010.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=3h6uBF2h9cndK0Htmp7Gzw)
Một đoạn chia sẻ của cô dâu này. Ảnh: 9honey.
Trong bài đăng của mình, Susan nói cô chia tay vì không tìm được điểm chung trong kế hoạch hôn lễ với chồng. "Tôi đặc biệt có yêu cầu mừng quà cưới bằng tiền mặt. Nếu bạn không thể mừng, bạn không được mời đến đám cưới của chúng tôi. Đó là một bữa tiệc duy nhất và trọn đời. Tôi đã gửi thư và chỉ có 8 người xác nhận sẽ mừng tiền", Susan chia sẻ.
Sát ngày cưới, Susan thấy chú rể không quan tâm đến quà mừng, nên khiến cô phật ý. "Anh ấy đề nghị tôi tổ chức đám cưới thuần chay. Tôi đã cười nhạo ý tưởng ấy, anh ấy đang muốn đám cưới chỉ một lần trong đời của tôi bị rẻ tiền", cô viết.
![Cô dâu tức giận hủy đám cưới. Ảnh: Pulse.](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2018/08/27/Angry-bride-and-groom-3327-1535366010.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=M0jTgOgpw4s8QSV7uj4_uw)
Cô dâu tức giận hủy đám cưới. Ảnh: Pulse.
Tờ 9honey đưa tin, sự việc tồi tệ hơn khi vài khách mời trước đó cam kết sẽ mừng tiền, quyết định rút lại ý định. Susan nổi giận hủy luôn đám cưới. Hiện cô và chú rể hụt của mình chỉ còn quan hệ mặt dân sự trong việc nuôi một con chung.
Bảo Nhiên