![]() |
Eto'o tập nhẹ với bóng sau khi trở lại. |
Hẳn nhiều culé (CĐV Barcelona) vẫn chưa quên hình ảnh Messi lầm lũi rời sân trong trận thắng Zaragoza 3-1 hồi tháng 11/2006. Nhưng sau hai tháng nghỉ dưỡng tại quê nhà Argentina, theo các bác sĩ, chấn thương rạn xương bàn chân của Messi đã không còn vấn đề gì. Và nếu được HLV Rijkaard tin dùng, có thể thần đồng 19 tuổi sẽ ra sân trong trận Barca tiếp Racing vào ngày 11/2 tới.
Tương tự là Samuel Eto'o. Đương kim vua phá lưới giải vô địch Tây Ban Nha đã tập nhẹ một mình trong hai tuần qua. Và điều quan trọng nhất là tiền đạo người Cameroon còn vượt qua được các kiểm tra cuối cùng về chấn thương đầu gối - nỗi bứt rứt đã buộc anh nghỉ thi đấu gần 5 tháng. Theo các bác sĩ, có thể Eto'o sẽ tham gia tập chung với đồng đội kể từ cuối tuần này.
Chỉ còn hơn 20 ngày nữa, Barca sẽ tiếp Liverpool trong trận lượt đi vòng hai Champions League. Bên cạnh đó, giải vô địch Tây Ban Nha đang đi vào giai đoạn bứt phá quan trọng. Vì vậy, có thể nói, sự trở lại của Eto'o và Messi là rất có ý nghĩa, ít nhất về mặt tinh thần.
Minh Thành (theo F24)