From: anhthi nguyen
Sent: Sunday, November 29, 2009 10:42 AM
My thân mến,
Hôm nay đọc câu chuyện và những hoang mang của My cô chợt nghĩ phải ghi vài dòng cho con (cho phép cô gọi My là con vì My hơn con đầu của cô chỉ vài tuổi) dù cô khẳng định rằng tình yêu và hôn nhân là những chuyện không thể có lời khuyên nào thực sự thích hợp. Đây là chuyện duyên số và mỗi người, mỗi hoàn cảnh cần một cách ứng xử rất riêng. Cô chỉ xin kể câu chuyện thật của cô để con thấy thêm một hoàn cảnh tương tự thôi nhé.
Năm ấy cô cũng ở nước ngoài, sau khi học xong thì thường lưu học sinh phải về nước để nhận sự phân công công tác của Nhà nước. Phải nói là cô học trong một ngành mà đối với phụ nữ nói chung là khá nặng nề, hoặc ít nhất thì lúc đó cô đã nghĩ như vậy. Ngoài ra, thời điểm đó hầu hết bạn gái cùng trang lứa của cô ai nấy đều đã có nơi có chốn, hầu hết là ở lại châu Âu. Trong ý nghĩ non nớt của cô lúc ấy là mình cũng phải kiếm một chốn “nương thân” cho bằng bạn bằng bè. Và chỉ trong mấy tháng cuối cùng trước khi tốt nghiệp cô có một ý nghĩ điên rồ là sẽ gật đầu làm đám cưới với bất kỳ anh chàng nào ngỏ lời cầu hôn sớm nhất.
Thật may cho cô, người đầu tiên làm việc đó là một người bạn học cùng trường hồi còn nhỏ với đầy đủ mọi tính cách, phẩm chất mà theo cô một người đàn ông cần có, và quan trọng nhất là yêu cô mãnh liệt. Sự cuồng nhiệt trong tình yêu của người bạn đó đã lây sang cô cảm giác hạnh phúc chứ thực sự nói yêu thì cô chưa dám khẳng định. Tuy nhiên cũng giống con bây giờ, cô cũng tỏ ra mình đang rất hồ hởi yêu đương, nhất là vì mọi người đều yêu mến bạn trai cô nên cô làm điều đó như một đặc quyền, như một niềm tự hào riêng của mình.
Nhưng, khi bạn trai cứ nằng nặc đòi tổ chức đám cưới thì trong một lúc thật lòng cô đã nói thế này: "Hãy cho em thời gian để em kịp yêu anh thực sự rồi mình cưới”. Nhưng bạn trai của cô lúc đó đã trả lời: "Cứ cưới đi đã, rồi trước sau gì em cũng yêu anh thôi”. Sự tự tin và “bản lĩnh đàn ông” đó đã làm cô gục ngã. Đám cưới diễn ra sau đó rất nhanh trong sự tức giận của người thân hai bên và sự ngỡ ngàng xen lẫn nghi ngờ của bạn bè và những người quen biết. Hầu hết mọi người cho rằng cuộc hôn nhân đó chỉ là một trò đùa và thậm chí có người còn cho rằng cô chỉ lợi dụng, tham tiền. Điều này hoàn toàn không đúng với cô ở thời điểm đó (vì quá non nớt nên cô không hề biết tiền là quan trọng).
Sau khi cưới cô nhiều khi vẫn còn lưỡng lự liệu mình có yêu chồng hay không? Rồi đứa con đầu tiên ra đời, nhiều năm sau đó cô vẫn không thể khẳng định mình có yêu chồng hay không. Nhưng tình yêu và tính cách đặc biệt thích hợp với cô của chồng đã từ từ làm cho cô thấm. Cuộc sống cứ như vậy trôi đi cùng với những nổi chìm lên xuống, trải qua bao thăng trầm của cuộc đời bên chồng, nhưng càng ngày cô càng cảm mến và yêu thương chồng.
Cô luôn thấy mình may mắn đã có được một người chồng như vậy và thỉnh thoảng khi có ai đó hỏi làm sao để có được cuộc sống vợ chồng hạnh phúc như vậy thì cô chỉ trả lời là: “Hãy lấy người thực sự yêu mình và có tư chất, tính cách phù hợp với mình”. Cô vẫn nói đùa với chồng và mọi người là mình lấy chồng vì tiền nhưng sau đó tình yêu lại đến, đến một cách chậm rãi, từ từ nhưng lại rất lâu bền và đằm thắm.
Trong lúc đó, một số bạn gái của cô đã lấy những anh chàng mà họ yêu mê yêu mệt, cả hai tưởng chừng như thiếu nhau vài tháng là không sống nổi, thì giờ đây lại chia tay. Có lẽ sau những màu hồng cuồng nhiệt của tình yêu, khi trở về cuộc sống thường nhật với cơm áo gạo tiền, những người say vì yêu từ từ tỉnh lại và nhận thấy ở nhau những điều không thích hợp. Ngày lại ngày, những sự không thích hợp đó tích tụ lại, trở thành khó chịu và đến một lúc không thể chịu được nữa vì mọi thứ quá khác xa với người đã làm cho mình yêu mờ cả mắt, thì họ từ từ thất vọng ở nhau chăng?
Tất cả những câu hỏi tương tự và cả những lời giải đáp sẽ không có ai giống ai và chỉ có người trong cuộc mới biết thôi con, nên cô chỉ dám kể lại câu chuyện của cô mấy chục năm trước, khi cô ở độ tuổi của con bây giờ để con tự suy xét và đi đến quyết định mà về sau, dù chuyện gì có xảy ra thì con sẽ không hối hận là đã làm như thế. Cô cũng hy vọng nhiều năm sau chuyện tình yêu của con cũng sẽ có một kết thúc tốt đẹp với một đàn con khỏe mạnh học giỏi luôn nhìn cha mẹ mình một cách ngưỡng mộ. Con có thể email cho cô nếu con thấy cần hỏi gì thêm nhé: anhthinguyen72004@yahoo.com
Cám ơn quý tòa soạn đã cho chúng tôi cơ hội được chia sẻ và hỗ trợ động viên nhau trong những thời điểm khó khăn của cuộc sống.
Trân trọng,
Anh Thi